em với người yêu quen nhau gần 3 năm. bọn em yêu nhau bí mật, mãi khi xác đĩnh sẽ cưới ( tức là gần đây mới công khai). thật ra lúc đầu anh cũng yêu chiều em lắm. nhưng hình như vì em yêu anh nhiều quá nên anh bắt đầu lờn. năm thứ 2 yêu nhau, em đến nhà giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp , chợ búa các thứ thì anh đi chơi với bạn tận thành phố khác. lúc anh về thì anh lao vào chơi game, em bảo anh chở em về vì bên ngoài vừa lạnh, vừa tuyết thì anh gắt gỏng, bảo tự đi bus mà về. trong thời gian đó anh cũng mượn em rất nhiều tiền ( tất nhiên là trả rồi). anh ko quan tâm em nữa, và em đọc trong di động của anh rất nhiều tin nhắn cho cô gái khác, và cô ta cũng đáp trả nhiệt tình ( sau này 2 người đấy bảo 2 người là anh em kết nghĩa???). trước noel năm 2012 mấy ngày anh ấy chia tay với em , em cũng năn nỉ này nọ, nên bọn em cứ lằng nhằng mãi đến 1 tháng sau. sau đấy em mệt mỏi quá nên đơn phương gửi tin chia tay, mà anh ta cũng chả thèm trả lời. trong lúc em mệt mỏi và đau đớn đấy thì bạn thân anh ta luôn ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ em. Nhưng chính bạn thân anh ta( tạm gọi là X) cũng ko biết là bọn em yêu nhau. Tháng 1 em có nói cho cho X biết em là ex của bạn thân( mặc dù lúc đó vẵn còn lằng nhằng, nhưng thật ra chỉ còn em giữ thôi). và em cũng kể với anh ta là X thích em. Anh ta ko tỏ thái đọ gì, và X cũng bảo là anh ta ko để ý đâu. em cứ tưởng 2 người đó có nói chuyện qua rồi, ai dè cả 2 đều bí mật với nhau. sau đó tháng 3em yêu X. Nhưng chỉ được 1 tuần thì anh ta đến giật em ra, và cầu hôn em !!! Phải nói 1 điều là X là 1 cậu trai hot boy của thành phố em sống. Đẹp trai , trẻ tuổi và có tài tất nhiên cũng rất nhiều các em teen thích ( mà em đã 26 tuổi). em cũng thuộc dạng xinh xắn , và là cô gái tính cách tốt ( x bảo thế). Nhưng phần vì em đã đến tuổi lập gia đình , phần vì em hơn cậu ta 6 tuổi trường hợp sau này chia tay là rất cao. X cũng nói chuyện kết hôn là chuyện vài năm sau chứ ko phải là mới yêu nhau 1 tuần đã bàn. sau 1 tuần đắn đo suy nghĩ em quyết định quay lại với bạn trai cũ và bọn em công khai luôn. em cũng biết đã làm tổn thương X rất nhiều, câu ta gọi cho tất cả bạn bè và nói em rất xấu. nhưng em chấp nhận hết, và xin lỗi X vì em làm tổn thương X. em cũng rất cố gắng để 2 người đấy chơi lại với nhau, nhưng vì 2 người đấy thù hằn suýt đánh nhau nên bây giờ cũng ko mặn mà nữa. Phần bạn trai em, lúc cầu xin em quay lại, anh ta đã gần như quì xuống, xin em tha lỗi, bảo là đã đánh mất thứ quí giá nhất trong đời ...bla bla. vì đã có 3 năm hiểu nhau, cũng biết bạn trai là người tốt chỉ là vô tâm nên em chấp nhận. Thế nhưng bạn bè của bạn trai em, trong lúc em bình tĩnh, tự suy nghĩ cách giải quyết, thì 2 ông con trai lại đi tâm sự với bạn bè. Thế nên có 1 số người bảo là em lăng nhăng, lợi dụng , bắt cá 2 tay thế này thế kia, rồi nếu bon em quay lại thì sẽ ko bao giờ coi bạn trai em là bạn bè nữa. em cũng ấm ức lắm nhưng cũng im lặng. em về vn lo thủ tục cưới , bạn trai em thì ở lại đức lo làm giấy tờ này nọ.em và X cũng bình thường lại và x cũng có bạn gái mới. Tự nhiên hôm nọ em đọc được sms của bạn chồng chưa cưới. Cô ta bảo chồng em là người dối trá, lừa đảo, cô ta ko quan tâm anh ta yêu em, bảo vệ em như thế nào. Nhưng anh ta ko được phép mượn tiền của cô ta để cho em, vì cô ta ko coi em là bạn. giọng điệu rất hằn học. Em mới viết lại là em chưa bao giờ dùng 1 đồng của chồng chưa cưới và em cũng viết y hệt như nãy giờ vì lí do em chọn chồng chứ ko chọn X,và chồng em chính là người bỏ em trước, mong la cô ta và bạn bè sẽ hiểu cho em. ai dè cô ta nói gì đó lại với chồng. bây giờ anh ta bảo anh ta ko muốn nói chuyện với em nữa. chuyện giấy tờ thì bọn em vẫn đang tiến hành. nhưng em càng lúc càng mệt vì bạn vè chồng thù ghét mình, hay đá đểu mình. mà bây giờ chia tay thì cũng dở vì 2 gia đình đều nói chuyện, và giấy tờ kết hôn vẫn đang làm dang dở, tài khoản các thứ thì nhập nhằng. mà tiếp tục thì em ko biết em có thể chịu nổi ko