Chào mọi người ! Phải trăn trở lắm em mới dám lập top này . Không biết là nó sẽ giúp em lạc quan hơn hay là càng mất niềm tin hơn nữa ... Nhưng dù sao em cũng rất muốn nghe ý kiến của mọi người . ^^.
Em bị một bệnh gọi là bại não thể liệt cứng . Thể này có thể nói là nhẹ nhất trong các thể của bại não . Em không đi lại được và phải dùng xe lăn . Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn nhưng em luôn được gia đình và bạn bè giúp đỡ nên cũng thấy rất lạc quan và thoải mái . Em còn may mắn hơn nhiều người khác vì trí tuệ phát triển bình thường ( em thỉnh thoảng cũng làm thơ và viết văn ^^) , vẫn đi học và có ba mẹ chăm lo cho . Nhưng có điều vẫn làm em suy nghĩ rất nhiều . Đó là chuyện tình cảm .
Mọi thứ khác em đều có thể phấn đấu . Trong học hành hay công việc , người bình thường cố gắng một thì em cố gắng mười . Em muốn được " bình thường" hết mức có thể . Nhưng trong chuyện tình cảm thì không thể dễ dàng như vậy vì tình cảm đến từ hai phía . >.< . Không thể cứ cố là được . Em năm nay 21 tuổi rồi và đôi lúc thấy phát điên mỗi khi nghĩ mình sẽ mãi cô đơn thế này cho đến chết . Nhất là khi mùa đông về , có khi choàng tỉnh giữa đêm và khóc cuồng lên vì lạnh và một cảm giác sợ hãi ko lý do... Khao khát một tình cảm chân thành , một cảm giác an toàn và bình yên từ một ai đó ... Một người có thể chấp nhận hoàn cảnh của em và yêu em bởi chính conm người em .... Nhưng người đó có tồn tại không ? Có ai sẽ yêu và đi đến cuối con đường dù con đường đầy khó khăn với một người như em không ? Những cau hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu em . Em mơ mộng lắm , lãng mạn nhiều nhưng vẫn phải nhìn thẳng vào vấn đề này . Và , nếu người ấy xuất hiện , em không chắc có đủ dũng khí để giữ người ấy lại bên mình . Không phải vì tự ti , mà vì em muốn người ấy được hạnh phúc trọn vẹn . Mong mọi người cho thật nhiều ý kiến . ^^