Là người con gái hay đọc những tâm sự của chị em phụ nữ, để học hỏi và tránh các sai lầm của các chị em mình. Hôm nay chính bản thân mình cũng ko biết mình đang rơi vào hoàn cảnh của họ mà ko hay biết!


Tôi và anh quen nhau trong cty. Anh là người đã có gia đình và con, tôi thì mới đôi mươi. tôi cũng như các chị em khác, khi quen tôi, anh nói là đang 1minh nuôi con, nếu chấp nhận nuôi con anh thì mới quen anh. Khi giao tiếp với anh, tôi thấy anh là người hòa đồng, vui vẻ, khi có việc tôi phải làm chung với anh thì hằng ngày tiếp xúc với anh nhiều, anh kể cho tôi nghe nhiều hơn về anh, về gia đình, và ít kể về vợ anh. Đại khái là anh nói anh và vợ ko hợp nhau, nên ko sống với nhau lâu rồi. Nhưng ko nói về việc li dị, rồi đến ngày anh ngỏ lời quen tôi, tôi cũng đoán đc anh sẽ ngỏ lời vì tôi biết mình cũng có sức thu hút với ng khác phái, tôi ko đẹp nhưng đc cái tính dễ thương, hòa đồng và vui vẻ, nên việc anh mến tôi là bình thường, tôi cười và ko nói gì, thì anh xem như là tôi chấp nhận..thế là tôi quen anh, tuy lúc đó trong tôi ko có cảm xúc gì với anh, rồi khi quen anh, mỗi khi chiều làm về, rãnh là anh dẫn tôi đi nhậu với các bạn anh, tôi hay thắc mắc tại sao anh hay đi nhậu? thì anh nói là do buồn về gia đình, nhậu cho đỡ buồn, thế là tôi ko nói gì, chỉ biết im lặng và kế bên anh để anh nhậu... rồi trong ngày nhậu khuya, anh đã dẫn tôi đi khách sạn, mặc dù tôi ko muốn làm việc đó, nhưng tôi cũng ko thể bỏ về giữa đêm khuya? thế là tôi đã ở với anh. rất sợ khi phải làm những việc mình ko thích , lừa dối gia đình tôi ( tôi còn là con gái và gia đình ko biết việc tôi quen anh). Sau đêm đó tôi đã thuộc về anh, và lúc làm việc anh luôn ở bên tôi..


Tôi tưởng mọi chuyện mình ko có gì trở ngại, vài ngày sau tôi nhận đc tin nhắn của vơ anh? và sau đó vợ anh đã chủ động điện thoại nói chuyện với tôi. Thì tôi mới vỡ lẽ anh chưa lidi vợ và còn đang sống chung, nuôi con... anh chị đang có mâu thuẫn, và cả 2 cũng muốn đc giải thoát cho nhau.. chỉ đang đợi đề Đơn “Xin Li Hôn” thôi. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều về anh, chị khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ nếu tiến tới với anh, vì anh ko phải là người đơn giàn... tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, là phụ nữ với nhau, ai ko muốn có được người chồng tốt? biết quan tâm, lo lắng, chia sẽ mọi việc với nhau? vậy sao chị lại ko chịu được. lại muốn rời bỏ anh ấy.. trong khi trước mặt tôi anh ấy là người hoàn toàn khác như những lời chị nói? Tôi bắt đầu suy nghĩ có lẽ anh đang gạt tôi? Anh cũng ngạc nhiên khi biết được Vợ anh liên lạc với tôi? Anh hỏi tôi, chị nói những gì, tôi ko nói gì và chỉ hỏi Tại sao anh nói dối tôi là ko còn chung sống với vợ?, trong khi đó anh chị vẫn đang chung sống với nhau? Anh làm tôi chẳng khác nào là người phá hoại gia đình anh sao. Anh ngồi suy nghĩ và nói với giọng buồn, anh chị ko còn yêu nhau lâu rồi, nhưng vì con nên ráng sống với nhau, nhưng giờ anh hiểu ra có khi giải thoát là sự khởi đầu mới và tốt hơn cho con, khi chúng lớn lên khỏi phải chứng kiến cảnh cha mẹ chúng cãi nhau... anh nói thêm, ko phải vì xa vợ mà anh quen tôi, chỉ vì anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi nên mới quen tôi, tôi nghĩ là anh nói thật, và tôi cũng ko hỏi thêm nữa, mặc dù tôi cũng hơi buồn về việc đó.


Rồi khoảng 1thang anh mới lidi xong với Vợ, sau khi hòa giải 3 lần, thì mới chính thức li hôn. Tôi cũng ko mong muốn gì về tin đó, và cũng ko hỏi anh xem giấy li hôn, vì tôi cảm nhận anh vẫn còn thương vợ, nhưng vì cái tôi của anh chị khá lớn, ko ai chịu nhường nên mới ra cơ sự này.. tôi có thể cảm nhận được điều đó.. và có lân vợ anh điện thoại hỏi thăm tôi và anh, tôi nhận ra được chị và anh vẫn còn thương nhau, vậy sao phải xa nhau? chị ko nói gì chỉ cười.. và thôi. Tôi lại suy nghĩ có khi vì mình mà anh mới quyết tâm xa chị? Tôi gặp anh và nói với anh là chị có điện thoại hỏi thăm, và tôi cũng có nói là chị vẫn còn thương anh, và anh cũng vậy. Anh ôm tôi và nói ko như tôi nghĩ đâu, kết thúc là kết thúc. Ko có sự quay lại đâu. Thương anh ở tuổi ba mươi mà phải 1than nuôi con. Tôi nghĩ mình nên cố gắng làm anh vơi đi nỗi buồn, để anh được vui.


Trong khoảng thời gian lúc quen đến giờ, tôi và anh sinh hoạt thường xuyên. và tôi phải uống thuốc khẩn cấp nhiều lần trong những lúc anh để bên trong. Tôi ko vui sướng gì, khi biết tác hại của thuốc, và có khả năng vô sinh, tôi ko hiểu sao anh có thể để tôi uống thuốc vậy được? Tôi nói với anh, ko muốn sinh hoạt thường xuyên nữa, anh nói vì thương tôi nên mới muốn ở chung với tôi. Tôi suy nghĩ và có lẽ anh ko yêu tôi như anh nói, làm phụ nữ luôn bị thiệt.


Rồi anh cũng có dẫn tôi về nhà anh, để tìm hiểu về gia đình và làm quen với con anh, để thích nghi với gia đình anh, tôi thật không biết cách chiều trẻ con, trong khi đó con anh lại rất quậy và rất ngang. Anh cũng biết tính tôi không thích trẻ con cho lắm, nên việc tôi thiếu sót trong việc chăm lo con anh là bình thường. Tôi cũng làm công việc ở nhà anh như nhà tôi, rồi tôi cũng nói chuyện với Mẹ anh, thì tôi biết được nhiều điều về anh hơn.. Anh nói Mẹ anh thương tôi vì là con gái mà quen anh thì đã chịu thiệt 1 phần, phải chăm lo con anh. và có hỏi bên phía gia đình tôi có hay biết gì về tôi quen anh ko? Tôi chỉ nói qua loa là nhà có biết quen nhưng chưa biết rõ hoàn cảnh, và vì thật ra tôi chưa nói gì về cho gia đình tôi biết, tôi sợ gia đình tôi ko chấp nhận con anh ấy. và bản thân tôi cũng ko biết có thể chấp nhận được con và bản tính anh ấy không?


Tôi luôn suy nghĩ và hoang mang không biết về sau sẽ ra sao? Trong khi đó tôi cũng khám phá ra được anh đa tình, tán tỉnh lung tung... cũng trách anh và giận. và rồi khi tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, anh giấu tôi nhiều điều, anh cũng thề non hẹn ước với những người khác, thê là tôi đòi chia tay. Anh năn nỉ, xin lỗi, với giọng thật buồn và nói : Anh chỉ yêu mình tôi, những người khác anh ko để ý tới, mong tôi tin anh, anh sẽ chỉ cưới tôi, không ai khác. sẽ đợi tôi, anh sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho tôi là thật... Rồi tôi lại tha thứ, nhưng có lẽ tình cảm tôi vơ đi 1 phần nào rồi. Bạn bè ai cũng nói tôi yêu mù quáng, biết anh như thế mà vẫn lao vào.. thật thì họ có biết tôi khổ tâm như thế nào đâu? vừa thương vừa giận anh, mong anh thay đổi được tốt hơn. Anh cũng có cố gắng thay đổi, lo làm hơn, ít nhậu hơn... anh có hứa với tôi là xin Mẹ cuối năm làm đám hỏi và sang năm cưới, anh ko muốn mất tôi lần nào nữa.. tôi chưa có ý định sẽ lấy anh bây giờ, và anh có hỏi tôi khi nào mới cho gia đình biết chuyện tôi quen anh? và đơl tôi dẫn về gặp gia đình, Tôi nói là chưa đến lúc thích hợp, vì tôi hiểu rõ tính gia đình rất khó, ko đồng ý là tôi phải chia tay anh. và có thể đưa tôi đi xa để quên anh.


Dẫu biết chuyện tình của tôi và anh cũng sẽ kết thúc, bởi vì tôi biết, bên cạnh người đàn ông lúc nào cũng yêu 2 người, chính anh cũng thế. Tôi cũng ko tiếc chi cuộc tình như thế. chỉ tiếc cho bản thân mình ngốc như bao người con gái khác từng lầm lỡ, từng cho lời khuyên mà tôi ko nghe. để rồi chính bản than mình lại đi vào con đường họ. Và tôi cũng nhận ra được. những người con gái, người phụ nữ lúc nào cũng đều nhẹ dạ. và những người đàn ông có vợ thì lại càng thêm ong bướm. họ dùng những cái nét chững chạc, cái nét nghiêm ở tuổi ba mươi, để dụ dỗ những con gái mới lớn, rằng có thể yên tâm khi ở bên cạnh họ. Con gái ko ai muốn làm người thứ ba, để phá vỡ 1 gia đình, bởi vì ai cũng muốn có mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng chính người đàn ông đã làm phá vỡ đều đó, đàn ông luôn tham lam, muốn càng muốn thêm, ko chịu dừng lại những gì đang có!


Những câu chuyện này luôn và đang xảy ra hằng ngày, khi đã dính vào thì sẽ ko có lối thoát, nếu ko đủ lí trí để tự giải thoát, thì chính bản thân mình sẽ trở thành con rối mà ko hay biết. Hãy cố gắng rời xa những người đàn ông thế này. để tìm cho mình lối đi, cho dù lối đi đó ko có bong đàn ông, nhưng cũng có bong gia đình và bạn bè mình. Và bây giờ tôi tự ngẫm nghỉ cho bản than mình. Trong quan niệm tình yêu thì chỉ có 10% là thật và 90% là giả. Cái thật sẽ tự tìm đến khi cả 2 cùng tôn trọng và nắm giữ lẫn nhau. Ko thể tồn tại khi chỉ có 1phia nắm giữ, hoặc là phía dành cho dục vọng. Tình yêu đi đôi với tình dục chỉ đúng khi là vợ chồng, còn trai gái yêu nhau thì nó hoàn toàn sai! Ko bạn trai nào đòi hỏi bạn gái chứng tỏ tình yêu bằng quan hệ, trừ khi anh ta muốn dung bạn để thử nghiệm cho cuộc khám phá, mà anh ta đang dự định phiêu lưu. Đó là lời khuyên chân thành của tôi!