Mình có ngoại hình, có học thức, tự lập & có khả năng kinh tế nhưng không hiểu trời xuôi đất khiến sao mình lại yêu 1 người đàn ông ngoài có ngoại hình ra toàn bộ những gì còn lại đều ngược lại với mình


1 phần có lẻ do cuộc sống mình rất eo hẹp, ngoài công việc ra cũng chỉ có công việc ít có thời gian làm quen với bạn mới, phần khác là những người bạn xung quanh mình đa số đều không ai thật lòng, họ tiếp cận mình chỉ nhằm muốn mượn tiền là chính nên mình chán nản càng tập trung vào công việc, do vậy dù ban đầu mình thừa biết người đàn ông này không phải là người mình cần tìm nhưng mình lại không bỏ được, dây dưa 2 năm và cuối cùng 2 đứa chính thức lấy nhau vì mình đã mang thai, 1 đám cưới mà mình phải tự chi trả từ A-Z


Hiện tại thì bé đã gần 1 tuổi rồi, cuộc sống mình vẫn không có gì tốt hơn xưa ngoài gách nặng hơn, ngoài việc nuôi cha mẹ già & em thơ mình còn phải nuôi cả chồng lẫn con, nói ra thật là nhục nhã vì toàn bộ là do mình chọn lựa, nhìn bạn bè xung quanh những người đã từng ngưỡng mộ mình giỏi hơn họ thì giờ đây không ai không hơn mình


Chồng mình có công việc với đồng lương chỉ đủ tự lo những sinh hoạt cơ bản cho bản thân anh ấy, anh ấy không phải là người xấu mà cũng không thể nói là 1 người chồng có trách nhiệm vì tính tình còn rất trẻ con & nóng tính nên 2 đứa hay cãi nhau, tuy vậy trước mắt anh ấy không làm gì có lỗi với mình & cũng thương con nên mình chưa nghĩ đến ly dị chỉ có điều cảm thấy tương lại mịch mù quá!


Nếu bạn cũng đang chán nản như mình thì chúng ta hãy cùng tâm sự nhé! Cùng chia sẽ với nhau những điều mà không thể nói ra với những người quen biết mình trong cuộc sống