Mình có 1 cậu bạn thân, bạn luôn nói nhớ mình, rằng mai này có lấy ai thì cũng ko bao giờ quên "thiên thần" của bạn ấy là mình. ... hôm trước mình hỏi: thế bạn ...yêu mình à? Bạn ấy bảo: ko, cả đời này mình là bạn tốt của bạn. Mình bảo: vậy bạn thề là bạn ko thích mình đi. Bạn ấy thề ngay, rồi bảo: sao cứ bắt thề lung tung thế.
Hôm sau mình quyết định ko nói chuyện với bạn 1 tháng, chưa kịp thông báo thì bạn gọi điện bảo: đừng đợi điện thoại của mình, mình quyết định sẽ ko nói chuyện với bạn 1 tuần.
2 đứa hay có những việc trùng lặp như vậy. Nói chẳng ai tin. Bạn thi thoảng hay mơ về mình khi bạn đi vắng xa, có lần lại trùng hợp.
Thứ tư vừa rồi mưa to, bạn gọi điện bảo: tôi chẳng nhớ bạn đâu, nhưng trời mưa phải gọi để nhắc mặc áo mưa vào.
Thế rồi lại biến mất. Thực ra người ta có yêu mình ko? Chắc chỉ quý như bạn bè thôi phải ko.