Không biết có phải là tình yêu sét đánh hay không nữa, các anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với nhé :)



Hôm nay trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, tâm trang em có chút phấn khích, nhìn đông nhìn tây, nhìn ngang nhìn dọc. Đang hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố. Tự nhiên có một em từ phía sau vọt lên, em rất đáng yêu, nhìn rất ngoan hiền (em đeo khẩu trang rất baby). Trong em tự nhiên chết lặng (đứng hình). Nhìn dáng người rất quen, em nhấn ga vọt lên đi ngang bằng cô ấy, khẽ liếc mắt qua nhìn (nhìn rất tế nhị nhé) à thì ra là người quen, quen nhưng lại không quen... em ấy làm cùng công ty (công ty em nhiều người, chia làm từng bộ phận khác nhau nên em cũng chưa quen em đó) Từ ngày mới vào làm em đã có ẩn tượng với em đó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, cũng mấy lần nhìn chộm em trong khi đang làm việc :">



Cuộc rượt đuổi bắt đầu, em lặng lẽ theo sau em ấy đó, 1 km, 2km rồi đến 10 , 15km... (từ Cách Mạng Tháng 8/Q.3 tới Chợ Thủ Đức :D)


Những Km đầu thì cả hai vẫn đi với tốc độ bình thường, mà em đó công nhận đi trong thành phố giỏi thật, làm em phải lách mãi mới bắt kịp :D .Về sau hình như em đó nhận ra có người đằng sau đang bám đuôi mình và cô ấy đã đi nhanh hơn. Em nhìn đồng hồ xe mình thì thấy kim chỉ tốc độ 40, 45 rồi lên tới 55 km/h , hoảng hết cả hồn. Em như người vô hồn ấy, cứ bám theo cô ấy, không nghĩ đến mọi người xung quanh và mình đang đi đâu nữa :(. Trời nhá nhem tối, đường xá đông người mà em ấy càng ngày càng chạy nhanh hơn nên em quyết định không bám theo nữa, sợ cô bé mất tập chung lại có biến gì sảy ra trên đường thì tội lắm. Về nhà em cứ thấy tiếc tiếc, không theo đến cùng xem cô bé ở đâu :)



Tuy làm cùng công ty, ngồi cách nhau chắc tầm 10m mà chưa biết bé ấy tên gì :) Các anh chị chỉ khuyên em xem mai đến công ty em có nên sang kể lại chuyện tối nay và làm quen không :D, như thế có vội quá không ạ. À hết tuần này là em không còn làm việc tại công ty nữa rồi, cơ hội làm quen cũng hết. Em cũng tương đối nhát gái, anh chị bày luôn cho em cách nào tiếp cận hiệu quả nhất được không ạ.



Em xin chân thành cám ơn :-*



P/s: trong khi em ngồi viết những dòng này không biết em ấy có lên facebook đăng stt: Hôm nay có một thằng biến thái bám đuôi về nhà không nhỉ :))