Gửi a chị e nhà WTT, hôm nay tôi mới phát hiện ra một sự thật đau lòng. Tôi xin kể lại đây, mong a e rút ra được bài học cho mình


Chẳng là thời gian trước, tôi cũng có cảm tình với một cô gái. Cô này cũng ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học hẳn hoi, đang làm ở viện (X). Tôi thấy người này cũng hiền lành tử tế, nên cũng đem lòng yêu thương thật lòng, cũng đã đưa đi giới thiệu với chị gái và nói qua với mẹ tôi. Mặc dù mẹ tôi ko ưng lắm vì e này sinh năm 86 nhưng tôi đã thuyết phục và nói cho mẹ hiểu tình cảm của tôi giành cho cô gái này. Ở nhà tôi, thì tôi quyết định quan trọng hơn bố mẹ, vì tôi làm ra tiền, lại ngoan hiền có tiếng, nên tôi đã quyết định yêu ai thì sẽ yêu người đó, bố mẹ cũng chỉ có tính chất tham khảo mà thôi.


Mọi chuyện tưởng như êm đẹp thì sáng nay dậy sớm, tôi bật yahoo lên xem có ai online ko? Vô tình tôi dùng phần mềm SHmessenger trên điện thoại di động lên. Thì thấy có cả nick chat của cô người yêu tôi. ( Vì ngày xưa cô ấy có mượn điện thoại tôi để lên yahoo, tôi dùng phần mềm này để đăng nhập account của cô ấy). Thế là tôi vào luôn nick chat của cô bạn tôi. Câu nhắn tin off line hiện lên làm tôi tí nữa thì shock. Nguyên văn thì tôi ko nhớ, nhưng nội dung khoảng 80% thì nó như thế này “ Em có ra nhiều nước ko? Dù sao đi nữa a vẫn chúc e hạnh phúc và yêu thương e…”. Tôi cay quá trong lòng, nhưng vẫn bỏ qua, tiếp tục theo dõi câu chuyện. Đến 8h 30 tôi lên công ty và vào nick chat e đó bằng phần mềm này. Không như những phần mềm khác như Nimbuzz khi đăng nhập yahoo trên di động thì tài khoản yahoo trên máy tính sẽ ko vào được, phần mềm này có cái hay là có thể đăng nhập cả trên di động và máy tính cùng lúc. Thế là tôi theo dõi được câu nguyên câu truyện của cô người yêu cả buổi sáng. Mặc dù tôi đã đưa đi giới thiệu với chị gái, đã nói lời yêu thương nhưng cô ấy vẫn à ơi với 2 người nữa. Người ta hẹn đi café vẫn “dạ” và hẹn ngày nào đó rảnh thì đi. Đau lòng hơn là 1 trong 2 thằng đó là thằng sở khanh đã từng lừa cô đó lên giường mà cô ấy vẫn bình thản nói chuyện được. ( Cái này vì sao tôi biết tôi sẽ kể trong phần đoạn tiếp).


Quá tức giận, vì cô ấy yêu tôi, còn à ơi được với 2 thằng tôi quyết định hack nick yahoo của cô này. Quan điểm của tôi thì thoải mái. Trong khi tôi cưa cô ấy thì có đến chục thằng cưa cùng cũng ko sao. Nhưng mà đã nhận lời yêu tôi rồi, thì 1 thằng đến tìm hiểu mà cô ấy vẫn à ơi thì ko chấp nhận được. À ơi ở đây được hiểu là người ta hẹn đi café thì nhận lời, gợi chuyện nói trong yahoo, ko nói gì đến chuyện có bạn trai. Mặc dù có nick và pass của cô này trên SHmessenger nhưng chỉ theo dõi được đoạn hội thoại gần đây, tôi muốn biết sự thật con nguời cô ấy qua history chat nên vẫn phải hack pass. Thế nên đến buổi trưa tôi đã hack xong. Cô này chỉ là một con gà trong lĩnh vực tin học. Pass của cô ta tôi dễ dàng vượt qua vì câu hỏi liên quan chỉ là nơi cô ấy sinh ra và số điện thoại. Quá dễ đối với tôi! Sauk hi có pass xong, tôi đăng nhập vào nick và bắt đầu đọc lại history của cô ấy từ hồi lập nick. Quả là SHOCK đối với tôi. Cái nick này cô ấy lập ra chỉ để chat với con trai, từ đầu đến cuối toàn anh này, a nọ. Qua 1 tiếng đồng hồ, tôi phát hiện ra nick người yêu cũ của cô đó. Thế nên tôi tập trung vào những đoạn hội thoại này, bỏ qua những người khác. Khi đọc đến đoạn chỉ vì xxx với người yêu cũ mà phải uống thuốc khẩn cấp. Tôi đã biết thằng này là thằng đểu. Vì con trai nếu đã yêu thật lòng, thì dù có xxx với người yêu cũng vẫn biết đường sử dụng các biện pháp phòng tránh thai. Tiếp tục đọc các đoạn còn lại mới biết sự thật nữa. Mặc dù đã có người cảnh báo với cô này rằng đây là thằng sở khanh, có vợ rồi. Nhưng cô ấy hình như vẫn ko sáng mắt. Cô ấy chỉ ko gặp mặt nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện như thường. Đó là lý do tại sao mà sáng nay, khi tôi vô tình vào nick chat cô ấy, vẫn thấy đoạn chat xxx mà tôi bị shock nọ. Tiếp tục đọc thì tôi càng ngạc nhiên hơn. Thật không kém thì video chat sex, những lời bình luận xem thằng nhỏ to hay bé, kích dục thông qua Webcam, nào là e mặc quần lót gì, đến e dạng chân ra rồi cho vào…..


Quá tức giận, tôi đã hẹn gặp cô ấy vào tối nay. Vì tôi vẫn sợ người khác sử dụng nick chat của cô ấy. Tôi muốn mọi chuyện thật rõ ràng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cô ấy thú nhận rằng” biết người ta là sở khanh nhưng vẫn nói chuyện vì muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống…”. Thật sự, tôi rất SHOCK. Nếu cô ấy là chị e nhà tôi có lẽ tôi đã lao đến mà tát vỡ mặt cho rồi. Vì nếu biết là sở khanh còn nói chuyện với nó, để cho nó rót mật vào tai là a sẽ li dị vợ, dù gì đi nữa vẫn chúc e hạnh phúc thì ko có thằng chồng nào chấp nhận được cả. Đời có nhiều thằng tốt, sao ko kiếm nó mà tìm hiểu cuộc sống. Nghe mấy thằng sở khanh làm *** gì? Nói đến đây mà tôi còn bực mình...


Sau khi nghe e ấy trình bày xong, tôi đã quyết định chia tay. Đau đến nỗi mà từ nhà e đó về, tôi đã lạc đường. Đi mất cả tiếng mới về. Tôi viết truyện này lên để cảnh giác cho anh e ở trên WTT. Đừng tin con gái quá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đừng tin tưởng những gì con gái nói, hãy sử dụng đầu óc tìm hiểu thêm.


Gửi riêng H: A biết, e có nick trong WTT này. A ko biết e có đọc bài này ko. Nhưng nếu e đọc được thì a chỉ muốn nói với e 2 điều quan trọng chính:


- Nếu e yêu một ai đó thật lòng, thì đừng à ơi với người con trai khác nữa. Dù người ta có chủ động mời e đi café hay gì đi nữa hãy nói rõ là e có bạn trai rồi. Còn kiểu cứ “ dạ” như e thì làm người khác đau lòng lắm đó.


- Thứ 2, nếu e đã xxx rồi thì cứ nói thật lòng cho người tìm hiểu e biết. Đây thì e nói dối, đến lúc a biết được, thì a đau lòng lắm. Mọi hình ảnh tốt đẹp về em, mọi ấn tượng của e thì chỉ là hư vô. Vì quá yêu e nên a càng tức giận, tối nay a đã nói cả buổi. E ko nói được câu nào. Mỗi lời nói của e, a đều phản biện lại ngay. E nên nhớ, dân có học ko dễ gì mà lừa qua mắt họ được đâu. Giống như cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, sớm muộn gì sự thật của e cũng phơi bày. Nên e đừng giả vờ trong sáng, ngây thơ mặc dù e đã từng uống thuốc tránh thai khẩn cấp nữa. Thật là lố bịch trong trường hợp này đó.


Ngoài ra, a cũng muốn nói cho e yên tâm. Chuyện của e thì chỉ có a và e biết. Những người thứ 3 biết chuyện tình cảm của a và e thì a ko nói gì lý do chia tay đâu. A muốn giữ lại một chút danh dự cho e để e còn lấy chồng nữa.


E có biết a đau như thế nào không? Cho đến tận bây giờ a chỉ yêu thật lòng được 2 người là mối tình đầu của a và e. Mối tình đầu đã chia tay a vì a ko có gì trong tay, chỉ là a sinh viên ra trường với 2 bàn tay trắng. A đã căm hận trong lòng, đã rời xa Hà nội và phấn đấu để có ngày hôm nay. Đến bây giờ, nỗi đau đó vẫn còn trong a. Nó nhắc nhở a rằng, phải cố gắng hêt sức trong cuộc đời này. Vì sự nghiệp là do a làm ra, sẽ đi theo bên cạnh a. Còn đàn bà con gái, chỉ khi nào a giàu có mới đến bên cạnh a. Đã nhiều năm trôi qua mà a vẫn ko quên được cảm giác ngày đó. Mặc dù ở Hà Nội từ ngày tiểu học nhưng a vẫn ra đi để tìm con đường tiến thân cho bản thân mình. Bây giờ ở Sài gòn này, khi mọi thứ đã dần ổn định, e lại lừa dối a như thế? A biết phải đi đâu nữa đây?


Trong sự nghiệp, a chưa bao giờ có khái niệm gục ngã. Mỗi lần thất bại, a lại đứng lên đi tiếp. Còn trong tình yêu, a vẫn chưa quên được nỗi đau do mối tình đầu gây ra thì lại gặp được e. A đã phải rời xa Hà nội nhưng vẫn nhói đau trong lòng mỗi khi trái gió trở trời. Còn e thì đau hơn nữa. Nó đau, vì a đã dành tất cả tình cảm của a dành cho e, vì a đã tính khi nào cưới e, vì a biết e còn kiêng kim lâu nữa. Thế mà giờ đây, a có cảm giác như a là con lừa vậy. Bao nhiêu năm trời, trải qua bao nhiêu chuyện, đến chuyện tình yêu a lại là con lừa trong bàn tay e. Để e thích làm gì thì làm. A bây giờ chỉ mong sao có thể nhanh nhất quên được e. Chắc là khó. Vì mối tình đầu đến gần 7 năm, a vẫn căm hận trong lòng. E thì chắc lâu hơn đó nhỉ?