Mình viết ra câu chuyện này của mình bởi vì mình cảm thấy thật khó để có thể kể cho ai đó thân hoặc biết mình. Những chuyện đã xảy ra chính mình còn cảm thấy chưa tin, như thể đó không phải là mình nữa.
Mình hiện đang làm cho 1 tập đoàn tài chính quốc tế, nhìn chung được đánh giá là ngoan ngoãn, duyên dáng, xinh xắn, thông minh và nhiều tham vọng. Mình đã từng trải qua 2 mối tình thời sinh viên nhưng không đi đến đâu, từ đó đến nay cũng đã 3 năm mình hoàn toàn cô đơn. Một phần cũng vì mình muốn phấn đấu nhiều cho sự nghiệp, phần khác vì càng ngày càng khó tính khi lựa chọn. Gặp ai kém hiểu biết hoặc ít danh giá là mình đều cảm thấy không ưng. Mình biết cái tính phù phiếm và hình thức này kiểu gì cũng có ngày sẽ hại mình. Và đúng là như thế.
Mình gặp anh ấy lần đầu trong một bữa tiệc. Hơn mình 10 tuổi, đã ly dị vợ và có 2 con, anh là người khá có tiếng trong giới kinh doanh và cũng nổi tiếng đào hoa, bồ bịch. Mình thực sự bị choáng ngợp và mặc dù cố tỏ ta lạnh lùng và phớt lờ khi anh có chút ít để ý đến mình, nhưng cũng đầy hy vọng.
Lần thứ hai gặp lại anh sau đó gần 2 tháng trong 1 buổi chiêu đãi khác, lần này anh liên tục săn đón và tán tỉnh mình. Bọn mình trò chuyện thân mật hơn, tình ý 2 bên cũng rõ ràng hơn. Sau buổi tiệc, 10h tối, anh năn nỉ rủ mình về nhà anh uống nước. Mình đã từ chối rồi thế mà khi về đến nhà, nhận được điện thoai của anh, chả biết ma xui quỷ khiến làm sao, mình lại quyết định lên xe đến nhà của anh. Và mình cũng lờ mờ biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Mình nhận thức được tất cả, mình biết mình sai, nhưng mình vẫn làm.
Đó là lần đầu tiên trong đời của mình. Cảm giác buổi sáng hôm sau và mấy hôm sau nữa của mình là sự ê chề, xấu hổ, cả đời mình không thể tin là mình đã lên giường với một người đàn ông trong lần thứ 2 gặp mặt. Nhưng lại một chút bất cần, đến tuổi này rồi thử một lần sex thì có làm sao?
Mình đã định sẽ dừng lại vì mình biết sẽ chẳng đến đâu cả, anh tới với mình chỉ là để thỏa mãn nhu cầu thôi. Nhưng mình đã lại đến với anh khi anh gọi, lại dấn sâu hơn nữa vào cái bẫy của chính mình. Cứ lúc mình định sẽ nói với anh rằng chúng ta chấm dứt đi, mình không có thời gian cho những chuyện này thì lại mất hết can đảm để chống lại sự cám dỗ từ phía anh.
Mình đã lãnh một kết cục đau lòng. Sau 1 tháng và khoảng 5 lần bên nhau cùng anh, mới đây thôi mình phát hiện ra mình đã nhiễm một căn bệnh lây truyền qua tình dục từ anh, hậu quả từ việc sinh hoạt vô độ, lối sống trụy lạc của anh ta. Chắc hẳn tất cả những ai đọc đến đây sẽ cười phá lên, sẽ chửi mình là ngu dại, có thể sẽ xót thương mà cũng có thể sẽ hả hê. Mình xin nhận hết. Mình đã bảo anh ta đừng bao giờ liên lạc với mình nữa, mình đã chấm dứt được, nhưng bài học mà mình nhận được quả thực đắt giá.
Câu chuyện này mình kể để hy vọng mọi người có thể chia sẻ và động viên mình thêm để tâm lý nhẹ bớt phần nào. Mình nhìn chung vẫn trong trạng thái cân bằng cuộc sống, không trầm cảm, không u uất hay hận thù gì cả. Mình cũng đã có thêm nhiều kế hoạch mới để tự mình bù đắp và sửa chữa sai lầm kia (trước hết là đi chữa bệnh, haha).
Hy vọng các bạn gái trẻ cũng có thể rút ra kinh nghiệm nào đó. Đừng tin vào những gì hình thức, đừng đánh mất mình vì vài hình ảnh hào nhoáng, giả tạo.