tụi em quen nhau được lâu rồi ,trong giai đoạn chiến tranh lạnh ,giận dỗi nhau nhiều lần,


găp khá nhiều chắc trở tuy vẫn chưa giải quyết dk ,nhưng vì tinh yêu e vẫn quyết định đến vs nhau !/:)


bọn e mới yêu nhau ,băt đầu đi hẹn hò .từ bé đến lớn thì hay sống hờ hững ,vô tâm ,thick độc lai vãng!


quả thật chưa một mối tình vắt vai nên k hiểu dk tâm lí phụ nữ muốn gì .


2 đứa đi chung ,ừ thì ôm được rồi,đến phần hôn thì ,có lẽ e nó cũng muốn có nụ hôn ,


nhưng đến luk chuẩn bị hôn thì lại tỏ ra trốn tránh và không muốn !và e cũng ngờ nghệch k dám miễn cưỡng


sợ lại bị mất lòng ...mà kể ra cũng buồn cười luk hôn lại còn hỏi một câu là có được hay không ?


nghĩ lại cũng đau đầu .thế là k dk hôn :p


hôm sau lại bị trêu lại nữa .cảm thấy ức quá !!!!!


e cũng chẳng hiểu họ nghĩ gì luôn :o


:-?:-?:-?:-?:-?:-?giờ e :(biết làm sao đây ,lần này con lần sau nữa thất bại thế này không ổn chút nào.......