Ba mẹ ngăn cấm vì yêu người 1 đời vợ. Vậy nên lgi đây. (((Hoang mang))))
E 25 tuổi. Yêu 1 người 37t đã từng có 1 đời vợ và có 1 bé gái 8t hiện đang ở vs a ấy. Bọn e yêu nhau cũng đc 2 năm rồi đấy. A ấy li di vợ vì vợ cờ bạc lô đề trốn nợ bỏ con đi 2 lần khj con mới đc 1 tuổi. Tới giờ vợ cũ vẫn phải trốn nợ vì chơi lô đề cờ bạc.
E vs anh ấy y nhau nhưng từ ngày bố mẹ e biết phản đối rất quyết liệt. Mẹ e cũng là tập 2 của bố nhưng k đc hạnh phúc. Mẹ sợ e vấp phải con đg của mẹ. Mà bản thân e cũng rất sợ nhiều lúc cũng hoang mang lắm. Bố e gia trưởng phản đối e yêu còn chửi rủa mẹ k biết dạy con. Toàn những từ thô tục. Nghĩ mẹ khổ vì e mà thương mà xót lắm. Nhưng e y mất rồi thì sao đc các chị. Nên theo ý ba mẹ k. Hay giữ lấy tc của mình.
Ba mẹ biét chuyện phản đối ghê lắm. Mỗi lần e đưa a về nhà ( e làm việc ở tp cách nhà 50km và anh ở tp luôn) là ba mẹ chửi a ấy đuổi ra khỏi nhà và k tiếp chuyện k thể ngồi nc đc. Ba mẹ k cho cơ hội. Ba mẹ bảo '' con đưa thằng đó về ba mẹ sẽ đuổi, và đừng bao giờ để nó vào nhà nếu con còn muốn mẹ sống. Và k bao giờ ba mẹ chấp nhận. Con mà y thằng đó con cũng k cần phải về cái nhà này nữa. Theo k được thì theo. Coi như ba mẹ mất con" e nên làm gì trong hoàn cảnh này. Về k dám về. Đưa về cũng k dám. K ngồi nc được. Bế tắc và dậm chân tại chỗ. Giúp e với.....
Bọn e muốn cưới năm nay vì đc tuổi rồi. Nhưng hoàn cảnh này thì làm sao đây