Xin chào các chị của mục TSTY,

Em là nam 27 tuổi, chuyện tình cảm em cũng hay gặp trắc trở quen cũng vài người nhưng cũng ko đi đến đâu. Tuy nhiên, e đang tìm hiểu một cô gái mới quen cũng nửa năm qua. Cô nàng là 1 cô giáo dạy đàn, nho nhã và biết cách ăn nói. Một phần vì tụi em có đạo và có chung sở thích đọc sách này nọ. Chúng em hay đi lễ chung vs nhau dịp cuối tuần rồi đi coffe ăn uống nói chuyện. Em ấy là cô gái tuyệt vời trong mắt em, kiểu phụ nữ truyền thống và hiền tính. Tụi em đã hẹn di chơi riêng vs nhau, ăn tối và xem phim với nhau nhiều lần. Đôi khi cô ấy cũng chủ động nt hỏi thăm e trước và 1 lần 20.11 dc phụ huynh tăng bao phong bì, cổ nt "ăn gì tuần này e mời, hihi".

Trong chuyện tình cảm thì việc chủ động tỏ tình luôn là phái nam, hôm nay, sau khi đi lễ và uống nước em đã mạnh dạn tỏ tình là "làm bạn gái anh nhé". Cô ấy cười ngại ngùng bẽn lẽn và quay mặt tránh ánh mắt của e, e biết là cô ấy đang ngại. Sau khi vềnhà thì tụi vẫn nt bình thường và cô ấy nhắn: "Thực sự lúc nãy em không trả lời sao luôn, có gì em trả lời anh lại sau nhe" "Haizz thực sự bây giờ khó nc quá, hic".

E cũng bảo sẽ đợi câu tl của cô ấy.

Tâm lý con gái lúc này lúc kia và e cũng chả hiểu họ lịch sự hay đang từ chối khéo nữa. E thì cũng ko vội vã gì cho cam.

** Nhiều lần e cũng ngỏ ý mời cô ấy về nhà chơi nhưng cô ấy rât bận rộn đi dạy. Ngày thường thì e đi làm, còn cô ấy sáng thì rảnh nhưng chiều đi dạy đến tối 8 9h mới về. T7 CN cô ấy bận dạy cả ngày đến 18h00 mới xong. Nếu mà quen chắc chỉ dẫn về nhà ra mắt gd lúc chạp tối thôi vì ban ngày tụi e dều bận và cố ấy cuối tuần còn bận hơn em nữa.

===

Chuyện tình cảm cũng chưa tới đâu nhưng lúc nào về nhà ba mẹ cũng hối gic5 e kêu dẫn bạn gái về chơi, rồi làm mai mối này nọ. Em thấy rất áp lực. Đàn ông ở độ tuổi như em phải chịu áp lực về tình yêu, chuyện công việc, cơm áo gạo tiền..đã mệt mỏi r, thế mà ba mẹ cứ gây áp lực cho em. Biết là ông bà làm vậy cũng đúng nhưng đôi khi e thấy mệt mỏi thực sự và stress luôn các chị ạ, ngày nào cũng phải nghe riết đâm ra như là cực hình, riết chẳng muốn ở nhà. Em nghĩ khi nào chín muồi, khi nào có ng iu r về nhà ra mắt cũng đâu muộn, ba mẹ thì cứ hối e rất chi là mệt mỏi.

Các chị đã lập gia đình cho em hỏi có phải khi con gí nói cần thời gian suy nghĩ hoặc trả lời sau là xem như fail rồi đúng ko ạ?