Bf ít hơn mình 9tháng tuổi, đã thế mặt lại còn búng ra sữa nên nhìn lúc nào cũng rất là trẻ con cả về thể xác lẫn tâm hồn. Còn mình thì cũng không già lắm nhưng mà tình hình là sẽ già đi rất nhanh nên mình nhiều khi cũng suy nghĩ cho tương lai. Mình đã thử chia tay mấy lần nhưng không thể, dạo gần đây bf lại bắt về nhà hắn ăn cơm với pama, nói chung pama 2 bên đều biết và đều ủng hộ nhưng mình vấn sợ khi gạo thành cơm thì lão phi công trẻ sẽ chán máy bay bà già mà chạy theo mấy e trẻ đẹp xinh tươi thi không biết mình có chịu nối shock kô nữa, mình cũng không biết phải làm thế nào, bỏ không được, yêu cũng không xong thật là chán quá :Crying::Crying::Crying: