Mình biết chăc trong này cũng nhiều bạn tuổi Ất Sửu giống mình và cũng lận đận cả trong cuộc sống cũng như tình yêu , năm nay đã 30 tuổi rồi , đúng ra thì mọi thứ đã phần nào đó ổn đinh , vậy mà mình vẫn chỉ là con số không .b-)


Trải qua bao nhiêu vất vả trong tình cản cũng như cuộc sống , nhiều lúc cũng muốn than thân trách phận và buông xuôi tất cả , nhưng rồi bản thân lại không cho phép được dừng lại . Sau đó tiếp tục cố gắng , và lại....thất bại :( .



Nhưng không phải vì thế mà mình không còn niềm tin vào cuộc ssống này , mình sẽ vẫn cố gắng và tin rằng 1 ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ tốt hơn , rồi mình cũng có 1 công việc ổn định và 1 gđ nhỏ để chăm sóc và thương yêu .



Các nàng Ất Sửu ơi ... hãy luôn mỉm cười và cố gắng nhé , dù cuộc sống bây giờ có ra sao thì hãy luôn tin rằng ...Trời không phụ lòng người đâu , cứ sống là 1 nguời tốt và luôn tin vào con đường phía trước nhé ! @};-@};-@};-