Trước đây mình đã mở topic về chuyện có nên lấy người mình ko yêu rồi không, đến h mình vẫn tiếp tục bị áp lực bởi bố mình. 91, năm nay theo các cụ thì đã 24, sang năm 25 rồi, ko lấy chồng nhanh thì chỉ có ế. Đúng là chắc mình ế thật,vì trước h cũng có thích người khác, cũng có người thích mình, nhưng chưa có hẳn 1 mối quan hệ nào là hẳn hoi. Có lẽ vì trong xã hội này, mình ko đáp ứng đủ điều kiện để có người yêu chăng.


Các chị và các bạn ơi, mình thật sự cảm thấy bị áp lực, nếu bố mẹ ko giục giã, có lẽ mình cũng ko suy nghĩ nhiều. Nhưng mỗi lần nói chuyện là lại cố tình nói ý này ý nọ liên quan đến chuyện lấy chồng. Mỗi lần nghe bố mẹ bảo " So với thằng XYZ đó, ngoại hình mày chả bằng 1/2 nó".


Ờ, mình cũng đâu muốn sinh ra có 1m53 đâu, cũng muốn mặt chữ V như hot gơn chứ ai muốn mặt tròn vo đâu. THế nhưng mình sinh ra đã thế rồi, còn biết trách được ai đâu.


Mỗi lần bị so sánh này nọ như thế mình cảm thấy vô cùng ức chế và áp lực.


Làm sao cứ ép mình với người mà ngồi nói chuyện 2 tiếng mình cảm thấy như tra tấn và chỉ muốn đứng dậy bỏ đi chứ. Mình ko biết tốt thế nào, nhưng mà nghe nói chuyện thôi đã ko muốn nghe rồi thì biết làm sao.


CHả lẽ vì ngoại hình ko tốt thì phải đành lấy bừa 1 người mình ko thích chắc.


Trước đây mình nghĩ độc thân cũng được, nhưng áp lực từ gia đình, rồi các bạn cứ đi lấy chồng dần, nhiều khi mình lại cảm thấy sợ hãi.


Nếu như cả cuộc đời này mình ko gặp được 1 người mình yêu và cũng yêu mình thì thế nào, mình sẽ cô độc cả đời ư. Dần dần mình suy nghĩ nhiều và lo lắng lắm. Nhưng chả làm được gì cả.


Lại thêm áp lực từ chuyện công việc, mình thi thuế được 3 tháng rồi nhưng nghe nói đến thêm 6 tháng nữa mới có kết quả. Mình còn có 1 chỗ khác đang chờ để mình lựa chọn nên vô cùng phân vân, nếu chọn bên kia mình sẽ ko thể bỏ bên đấy và sang thuế nếu như đỗ nữa. Mình định chờ thêm 2 tháng nữa nếu ko có tin điểm thì mình sẽ quyết bỏ chờ thuế.


Cuộc sống của mình hiện tại đang cảm thấy vô cùng vô định, mênh mang, chả có gì chắc chắn. Nghĩ về chuyện công viejec và hôn nhân mà mình cảm thấy stress kinh khủng. Tâm sự với mọi người để cho đỡ bí bách.


Cuộc sống thì chắc vẫn thế, nếu số mình ế thì chắc là có làm gì cũng chả giải quyết được, :)). Không gặp được người đó thì biết làm sao đây, :))