Chào các Me!


Em muốn mở top mới với mục đích chúng ta kể những chuyện vui vui về sự thay đổi của đức lang quân từ khi là người yêu sang là chồng, nhé các Mẹ.


Em mới lấy chồng 2 tuần ah. Chuyện là vầy:


Lúc trước là người yêu bé nhỏ, em vẫn hay ủi quần áo cho anh ấy. Khi ấy, chồng sọan quần áo ít lắm, em muốn ủi thêm nữa, chồng sẽ bảo: “thôi em, ít thôi, làm nhiều mỏi lưng mệt”. Em mà cố tình lấy thêm quần áo thế nào cũng bị cằn nhằn “ủi thế đủ rồi em”.


Thế mà nay, mới cưới có 2 ngày ah, em bảo: “chồng, soạn quần áo đi em ủi!” Chồng nhanh tay lắm, lấy 1 mớ quần áo 5-6 bộ đưa em, mặt thì tươi phơi phới và chỉ nói: “sướng qua, có vợ ủi đồ”. Em thấy mắc cười quá liền nói: “ủa, mới cưới có 2 ngày mà thay đổi rồi ta, đưa cả đống đồ, chả bù như trước”…Chồng em cười hehe: “Biết vợ chìu mà, biết vợ thương nên để ra hết..”. Được cái là mỗi khi mở tủ quần áo đều khen vợ đảm, luôn chuẩn bị quần áo sẵn cho chồng..thật khéo nịnh nhỉ.


Mẹ nào có chyện vui cần chia xẻ hok, không thì có kinh nghiệm chiến đấu khong, cho em biết với..