Xin chào các anh chị!


Em năm nay mới là SV năm 2, gia đình có học thức, bố mẹ đều có địa vị trong xã hội nên mọi người đều đặt rất nhiều niềm tin vào đứa con gái như em. Từ nhỏ em đã quen sống trong sự che chở của gia đình, là SV mà thật sự em chưa phải đi làm thêm, chịu khổ cực và phải va chạm với cuộc đời như các bạn khác. Nói thẳng ra em vẫn còn rất trẻ con, thiếu kinh nghiệm sống, đã quen sống trong sung sướng, không thể phân biệt được đâu là thật lòng hay chỉ là lợi dụng trong xã hội này.


Em đang phải quen lén lút với anh, 1 người mà gia đình không đồng ý và đã cố gắng ngăn cản 2 đứa yêu nhau. Anh và em đều đang làm và học tập ở thảnh phố, chúng em cùng quê và quen biết nhau rất tình cờ. Chi tiết em xin bỏ qua, và vào thẳng vấn đề mà em đang rất lo lắng bế tắc không thể giải quyết. Tình yêu của chúng em có thật sự là tình yêu trong sáng hay mạnh hơn về nhu cầu bản năng?


Yêu nhau chưa tròn 2 tháng nhưng tốc độ yêu của chúng em tới lúc này thật sự đã đốt cháy giai đoạn. Anh là mối tình đầu của em, trước giờ em chưa rung động với ai nhiều như vậy, dám chống lại gia đình mà tiếp tục quen anh dù phải trong lén lút không thể công khai. Còn với anh, em đã là mối tình thứ 3, anh cũng thừa nhận đã có sex với người trước. 1 tháng đầu yêu nhau anh rất tuyệt, yêu thương, quan tâm, chìu chuộng em hết lòng. Rồi từ những cái nắm tay, ôm, hôn...tới french kiss và anh đã đòi hỏi nhiều hơn. Mỗi lần chúng em gặp nhau đã không còn tâm sự nói chuyện nhiều nữa mà chỉ là ôm ấp, hôn và anh đã chạm ngực em rất nhiều lần. Em đã sai ngay từ đầu, không thể cưỡng lại và dù có phản kháng đẩy tay anh ra nhưng cuối cùng lại buông xuôi. Lúc đó em như đánh mất lý trí vậy, được mẹ dạy dỗ từ nhỏ là không thể dễ dãi hư hỏng trước hôn nhân nhưng em lại mù quáng đến mức đáng khinh bỉ như thế. Rồi sau đó em lại dằn vặt ân hận bản thân và stress thật nhiều. Chuyện học hành em xuống dốc thê thảm kể từ khi yêu anh vì em phải vừa yêu lén lút lại vừa lo lắng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em. Dù em đã nói với anh là hãy tôn trọng em và anh đã cố gắng kiềm nén nhưng ngay khi hôn nhau thật nồng nàn thì tay anh lại bắt đầu....


Chỉ mới 2 tháng nhưng tình cảm chúng em cứ nhạt dần kể từ khi em cho anh chạm ngực. Anh không còn nhắn tin, gọi điện quan tâm như trước nữa, xa nhau 5-6 ngày cũng là bình thường. Anh thì bảo dù có gì vẫn yêu và tôn trọng em. Nhưng em thấy mấu thuẫn quá, dù biết nhu cầu của anh rất mạnh, em cũng yêu thương anh thật nhiều nhưng nếu anh yêu em chân thành thì sao anh lại cứ tiếp tục hành động như thế với em? Tương lai 2 đứa cũng không rõ ràng, chẳng biết có đến được với nhau và kết hôn hay không. Hiện tại em rất xấu hổ vì 1 đứa con gái có học đàng hoàng lại đi tới giai đoạn là để 1 người con trai hôn và thấy được ngực của mình như thế...Em đã chủ động chia tay nhiều lần nhưng không thể, cảm giác vừa kinh sợ anh nhưng lại yêu anh đến điên cuồng, khinh bỉ bản thân mình nhưng phải thừa nhận chính em đã đồng lõa cùng anh cho những hành động như thế....


Anh chị ơi giờ em phải làm sao đây? Tình đầu rất khó quên, em đã trao cho anh nhiều đến như thế, em thấy cơ thể mình dơ bẩn lắm, cảm giác như bị thất tiết một nửa vậy...Nhưng em cũng không muốn vội vàng chia tay anh khi chưa làm rõ mọi chuyện. Anh cũng không có hành động thô bạo nào là muốn cướp đoạt đời con gái của em, chỉ là do cả 2 đều đánh mất đi lý trí mà để bản năng cuốn đi thôi...Vậy có cách nào xác định được tình cảm anh dành cho em có còn đơn thuần là tình yêu nguyên bản không anh chị?