Anh xã tương lai không quan tâm cho việc chuẩn bị đám cưới
Chào cả nhà!
Còn 1 tháng nữa là mình lên xe bông nhưng tâm trạng mình giờ rối bời, hoang mang và căng thẳng tột độ. KHông còn tâm trí và ko thấy hạnh phúc vì sắp cưới nữa. Thậm chí hiện giờ mình còn có ý định hủy đám cưới luôn
Tình hình là việc cưới xin do 2 đứa mình tự lo, vì 2 đứa là trụ cột kinh tế của 2 nhà và bố mẹ 2 bên cũng về hưu, không có tiền để lo cho đám cưới tụi mình. Anh ấy thì đang công tác ở Vũng Tàu, công việc rất bận nên 2 tuần mới về 1 lần, thậm chí 3 tuần. Do đó mọi việc chuẩn bị đám cưới đều do 1 tay mình lo hết, từ việc đặt nhà hàng, book chỗ chụp hình, áo cưới, trang điểm, thuê xe hoa, in thiệp, thậm chí đi mua nữ trang...tất tần tật mình phải lo. Mỗi lần đi book dịch vụ nào đó thì mình phải đặt cọc, rồi sau đó thanh toán dần dần, tất cả mình đều tự bỏ tiền ra. Thế nhưng anh ấy không hề quan tâm hỏi mình cần bao nhiu tiền, có khó khăn gì ko. Biết rằng anh ấy bận công việc nhưng ít ra ảnh cũng phải hiểu răng để làm những việc đó thì phải trả tiền cho ngta chứ và cũng phải tự biết mà góp tiền với mình chứ. Đằng này, anh ấy cứ thản nhiên như không biết và cũng chẳng có ý là sẽ trả tiền lại cho mình nữa.
Hiện tại mình thì đang thất nghiệp, vì 1 số trục trặc trong công việc mà mình ko thể tự xin việc làm khác được mà hàng tháng còn phải lo cho gia đình nữa. Mình rất lo lắng ko xin được việc làm, rồi cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào? Mình ko muốn ăn bám vào chồng, vả lại mình cũng không muốn sau khi cưới lại quanh quẩn ở nhà với mẹ và chị chồng, như thế sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn. Anh ấy là người có mối quan hệ rất rộng, mà cũng chẳng hề có ý là giới thiệu việc làm cho mình. Lẽ nào anh ấy thấy vợ sắp cưới bị dồn vào bước đường cùng và đang chết đuối mà ko mảy may giơ tay ra cứu giúp hay sao?
Đến giờ chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà ảnh cũng ko lo đi đăng ký kết hôn nữa, mình nhắc hoài thì ảnh bảo công việc đang rất bận (ảnh là kỹ sư xây dựng và là chỉ huy trưởng công trình nữa), phòng tân hôn thì chưa sửa xong, chưa mua sắm giường tủ....nói chung là mình thấy anh ấy không quan tâm gì đến cái đám cưới này cả.
Có thể do ngay từ đầu mình không đưa ra kế hoạch đám cưới cụ thể, không nói rõ ràng về vấn đề tiền bạc. nhưng ít ra ảnh cũng phải hiểu và giúp đỡ mình chứ.
Mấy hôm nay do căng thẳng vì ko tìm được việc làm, rồi phải chạy lo đám cưới 1 mình nên mình tủi thân và hay cáu gắt nên cứ cãi nhau suốt, giờ mình muốn hủy hôn quá. Mình nghĩ lấy 1 người chồng không biết quan tâm, lo lắng cho vợ, không cần biết vợ đang gặp khó khăn trong công việc và không muốn chia sẻ giúp đỡ thì cuộc sống sau này liệu có hạnh phúc.
Mình và anh ấy yêu nhau rất nhiều, và đã vượt qua nhiều khó khăn mới đi đến hôn nhân, giờ lẽ nào chia tay ngay lúc này uh? Mình thực sự rối trí quá, các anh chị có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên trong lúc này nhé