Em năm nay mới 22t thôi và đây cũng là lần đầu tiên em yêu ạ. Anh ấy đối xử với em tốt lắm và cũng hết mực yêu thương em. Duy chỉ có một chuyện mà em cứ nghĩ đến là thấy sợ sợ. Trước khi yêu em, người yêu em đã yêu tất thảy là 8 người rùi và trong đó chắc chắn anh đã làm chuyện đó với 4,5 người là ít. Chuyện này em biết được là do em tỉ tê với một chị người yêu của bạn anh và chị đó kể lại chiến tích của anh cho em biết chứ tuyệt nhiên cấm bao giờ người yêu em kể cho em biết chuyện gì về quá khứ. Càng nghĩ em càng thấy chán lắm, chả biết sau khi yêu từng đấy người thì tình cảm của anh dành cho em là thật hay giả nữa, lúc nào người yêu em cũng ngọt ngào chiều chuộng quan tâm em lại càng làm em phải suy nghĩ, chả nhẽ yêu nhiều thế rồi mà vẫn yêu em nhiều thế sao. Anh bảo em là cuối năm sau thì cưới mà em cứ nghĩ đến lại thấy sợ sợ. Em thấy người yêu em cứ đào hoa thế nào ý, nhỡ sau này có cưới nhau rồi mà lại tình cũ không rủ cũng đến với mấy người trước thì em chết mất. Tính người yêu em thì cũng rất đúng mực, không lăng nhăng nhưng em cũng chả biết được là sau lưng em thì có gì gì không nữa. Em sợ quá, có nên tiếp tục yêu không hả các chị, làm cách nào để biết người yêu mình có tính lăng nhăng không, các chị giúp em với