Em năm nay 26t. Năm 23t em mới có mối tình đầu, em quen 4 tháng thì chia tay do 2 người không hợp nhau và mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cái ôm thôi. Sau mối tình đầu thì em không quen ai nữa.


Nói thật là do đọc nhiều những bài viết trên WTT em gần như cảm thấy niềm tin của mình vào tình yêu, vào đàn ông ít nhiều bị lung lay. Em sợ đau khổ, tổn thương khi yêu một ai đó.


Cách đây 3 tháng em tình cờ quen 1 người. Bọn em gặp nhau chỉ có 2 lần do công việc, lần thứ 3 cũng vậy nhưng hôm đó do tâm trạng ko thoải mái nên em có rủ anh đi dạo cùng em. Lúc đấy em chỉ nghĩ đơn thuần là đi dạo như những người bạn với nhau thôi nhưng lúc sắp về anh đã nắm tay, ôm em và còn đòi hôn em nhưng em nhất quyết không cho hôn. Mọi chuyện diễn biến rất là nhanh và em gần như bị cuốn vào mà ko biết phản ứng như thế nào cho đúng.


Theo như anh nói thì anh thích em ngay từ lần đầu gặp em, còn em cũng có cảm tình với anh vì thấy anh khá lịch sự, hiền lành.


Sau mối tình đầu cũng có 1 vài người thích, theo đuổi, tán tỉnh em nhưng em ko thấy hợp nên chỉ xem nhau như bạn. Với anh em có cảm tình ngay lần đầu gặp, hơn nữa anh rất bạo, cũng vì phút yếu lòng do cuộc sống xa nhà mà em đã để mọi chuyện diễn ra như vậy. Sau ngày hôm đó thì bọn em gặp nhau liên tục, ngày nào cũng gặp và mọi chuyện đi xa hơn không chỉ cái nắm tay, cái ôm, cái hôn nữa. Thực lòng em ko muốn những gì đến quá nhanh như vậy, em muốn đi chậm lại nhưng khi ở gần nhau em cảm giác như mình cũng bị cuốn theo cái cảm giác ham muốn rất bản năng đấy. Em nửa tò mò, nửa sợ hãi nên vẫn để mọi chuyện diễn ra như vậy. Khi anh muốn đi xa hơn nữa em nhất quyết ko cho thì anh cũng dừng lại. Ngày thứ 3 gặp nhau anh bảo với em tình dục là sự thăng hoa của tình yêu nhưng em bảo rằng không có tình yêu nào nảy sinh chỉ trong 1 thời gian ngắn như vậy.


Em từng nói với anh đến lúc em sẵn sàng em sẽ dành trọn vẹn điều đó cho anh, tất nhiên đấy là khi em thực sự yêu anh và cảm nhận được tình yêu anh dành cho em chứ không phải chuyện đấy xảy ra do nhu cầu xác thịt.


Em không thoáng nhưng cũng không phải là người cổ hủ. Nếu đến lúc mà tình yêu đã đủ tin tưởng, yêu thương đến mức muốn gắn bó, hòa hợp với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn thì em sẽ chấp nhận nhưng lúc này với em nó vẫn chưa phải là yêu.


Hôm qua lúc gặp nhau anh đã nói anh chỉ mới thích, đang tìm hiểu em thôi. Em bảo em cũng vậy.


Lúc sắp về ôm nhau, anh lại bảo em đừng yêu anh. Em gặng hỏi sao nói vậy và tỏ ra nghiêm trọng thì anh bảo chỉ đùa thôi. Bắt chước trong 1 bộ phim để trêu em khi nhân vật nam yêu cầu nv nữ đừng yêu anh ấy, về sau anh ta chết vì bệnh máu trắng.


Tuy anh bảo là đùa nhưng trong lòng em vẫn có 1 cảm giác gì đấy bất an. Những người trước đây theo đuổi em thì ít nhiều em với họ cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má như đồng nghiệp, sinh hoạt trong 1 clb hoặc bạn bè, anh em của bạn... nên chí ít em cũng biết về người ta rồi. Còn với anh em chẳng biết gì cả chỉ qua lời anh kể.


Những gì anh kể em tin là thật nhưng trong lòng em vẫn lo lắng vì hình như anh còn giấu em 1 điều gì đấy.


Theo em nhìn nhận thì gia đình anh luôn hòa thuận vui vẻ với nhau, mọi người quan tâm đến nhau, vì khi nào anh với em mải chơi về trễ thì ba mẹ anh đều gọi bảo về nhà cả. Hôm nào về trễ quá còn bị la nữa.


Em tự thấy mình là người không dễ có cảm xúc với đàn ông nên với anh em thấy mình khá dễ dàng trong mọi chuyện do anh là người em có cảm tình ngày lần đầu gặp. Những ngày đầu tiên đi với nhau về có hôm em mất ngủ vì cảm giác dằn vặt bản thân, thấy mình hư hỏng.


Từ lúc chính thức đi với nhau đến giờ mới gần 2 tuần. Trong thời gian quen anh ko bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em cả. Chỉ đến tối 2 người gặp nhau thôi và khi đi chơi về anh mới nhắn cho em biết là anh đã về nhà. Anh tỏ ra quan tâm và cũng ngọt ngào với em. Anh bảo anh lười nhắn tin, còn trong ngày thì nhiều việc nên không gọi điện được. Nhưng em nghĩ mới quen người ta rất thích nhắn tin, gọi điện cho nhau còn anh thì không. Rồi cả lúc anh nói đùa như vậy với em nữa.


Theo mọi người anh đối với em thế nào, có thật lòng không hay chỉ muốn tìm người để giải tỏa nhu cầu? Vì em dễ dàng với anh nên anh không xem trọng? Chỉ muốn quan hệ theo kiểu qua đường hay sao ạ?


Em viết dài dòng, ko logic nên mọi người đọc thông cảm và tư vấn giúp em nhé. Có thể em gà mờ có nhiều câu hỏi ngu ngơ do em ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và trong chuyện này em cũng thấy mình khá dễ dãi, hư hỏng nên rất mong nhận được lời khuyên thẳng thắn từ mọi người.