Em và người yêu wen nhau dc gần 1 năm 6 tháng, nói chung là tụi em hay giận hờn vu vơ.Lỗi có khi do em, cũng có khi là do anh ấy.. Nhưng cả 2 đều vượt wa hết... Người iu em tỏ ra rất iu thương, chìu chuộng em.. wen nhau từng ấy thời gian nhưng chưa bao giờ nói chuyện to tiếng với em... Em cũng tin tưởng anh ấy lắm . Năm ngoái đến 1 ngày là sinh nhật của em, tụi em lại đang giận nhau.. Hôm đó mẹ anh ấy tổ chức 1 chuyến đi Suối Tiên chơi ( mẹ anh ấy là giáo viên dạy nail, nên có rất nhìu học trò cùng di chung ) .Tối hôm sinh nhật, em đến nhà a ấy ngủ ( có rất nhìu hoc trò cũng ngu~ ) để chuẫn bị cho chuyến đi ngày mai... Em nghĩ rằng dù giận ji` thì cũng đang là ngày sinh nhật em chắc a ấy sẽ ko quên... Nhưng nào ngờ, anh ấy lơ luôn, em rất buồn, khuya đêm đó...mấy người khác rủ anh ấy đi bar, thế là a ấy đi luôn, bỏ em ở nhà . CHuyến đi ST buồn não ruột !
Rồi wa chuyện này, em định chia tay luôn, nhưng đc vài ngày thì anh ấy năn nỉ, xin lỗi.. em lại mềm lòng. Rồi wen nhau lại ... Cho đến cuối năm 2010 rồi, anh ấy theo gia đình địh cư ở Mỹ...Cả 2 đứa cùng thề thốt, hứa sẽ ko thay lòng, em cũng đã xác định là chờ anh ấy về, cả 2 sẽ cùng làm đám cưới.Những ngày đầu anh ấy đi, ko đêm nào em ngủ đc, đêm nào cũng khóc vì nhớ anh ấy, em sợ xa mặt cách lòng... Tuần nào e cũng gọi wa Mỹ hết, anh ấy khuyên e yên tâm, ko có chuyện a ấy thay đổi đâu.... Rồi thì anh ấy wa Mỹ đc 1 tháng rưỡi, do anh ấy đi nhà thờ nên wen đc 1 hội người Việt bên Mỹ toàn những người trẻ.Anh ấy bắt đầu lơ là với em.. Em ngỏ ý chia tay nhưng trong lòng vẫn mong anh ấy sẽ dỗ ngọt, sẽ nói a ấy vẫn iu em như lúc ở VN. Nhưng anh ấy ko làm thế, a ấy Ok ngay, còn nói là e ỡ VN đi chơi với trai, nên đòi chia tay anh ấy. E thật sự buồn, vì từ trước đến giờ anh ấy rất hiềbn\n, chưa bao giờ nói lời nặng nề với em...Trong vòng 15 ngày sau khi chia tay, anh ấy vẫn lên FB nói là nhớ em,,vẫn gửi tin nhắn YH cho em, nhưng bắt đầu từ ngày thứ 16... Anh ấy bặt vô âm tính.. em vào facebook thi biết, anh ấy đang thích 1 người khác, ngày nào vào facebook, đọc đc những lời anh ấy comment cho người đó, lòng em lại đau như cắt . Hiện giờ thời gian và tâm trí của anh ấy chỉ dành cho người đó thôi,..Tụi em tính đến nay chia tay chi dc 1 tháng 15 ngày, nhưng a ấy kua ng` đó đc gần cả tháng nay rồi. Em cứ nghĩ anh ấy hiền lành, thật thà, giờ đi Mỹ rồi hóa ra lại thế, em rất hoang mang. bạn bè em khuyên em nên quên con người đó đi, nói em đã tin lầm người, iu lầm người. Nhưng em chưa quên đc... E và anh ấy đã có chuyện đó với nhau. Và anh ấy là người đầu tiên của em. E thật sự rất ám ảnh !
Tình cảm 1 năm 6 tháng ở bên nhau, nhưng anh ấy chỉ mất 15 ngày để quên em, dù em đã cho anh ấy cả đời con gái của mình.Mong mọi người hãy cho em 1 lời khuyên để em có thể sớm bước ra ngõ cụt này. Thanks mọi người !:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khương của em giờ thành Vịt Kều Mẽo rồi, ngồi đó mà tiếc. Thật ra giờ thằng đó nó có quay lại...
không hiểu...
" anh và em ko thể nào đâu " .. Khác...
Theo mình, bạn cứ đi gặp nhiều ng khác vào, tìm hiểu nhg ng` đàn ông khác, và học cách yêu mình...
nếu mà chỉ sau có 15 ngày mà quên đc thì đó chả phải là yêu :Thinking: