Vào wtt đọc mới thấy có nhiều tâm sự. Khổ nỗi dạo này em cứ bị làm quân sư bất đắc dĩ cho đứa bạn thân, mà em thì cũng có biết gì nhiều đâu đành vào đây nhờ các anh/chị vậy


Chn của em cũng dài dài. Mong mọi ng cố đọc


Chuyện của bạn em thế này, nó được gt cho 1 anh, thật ra nó đi gặp cũng chỉ vì nể ng gt cho thôi chứ nó cũng ko thik lắm đâu. Nó kể là lúc mới nhìn thấy anh này thì nó ko thấy ưng rồi (bạn em hình thức bình thường thui nhưng lại thuộc hàng ngoan ngoãn và thông minh, cv cũng ngon lành lắm) vì cái anh này hơi thấp. Nhưng nó lại ấn tượng với vẻ tự tin và thông minh của cái anh này, và nói thật là thời gian 1 tháng đầu bạn em ấn tượng vì anh ta giàu (có xe đẹp và cv ngon lành tại 1 bank nhiều hơn), nhưng dần dần tiếp xúc bạn em lại rất thik anh ta, vì anh ta khá tự tin và bóc mẽ bạn em như bóc 1 quả chuối ý (em có gặp anh ta rồi-ko đẹp trai nhưng rất khôn khéo, ăn nói rảo hoạt). Khoang 2-3 tháng đầu anh ta săn bạn em cũng kinh lắm, nhưng dần dần ngãng dần, kiểu như cá đơp câu rồi thì lại chả thèm câu nữa. Nói chung 2 ng này như đóng kịch ấy. Cô bạn em thông minh nhưng lại hơi yêu đuối và mềm lòng. Hai người cũng chỉ trong gđ hẹn hò thôi, chưa có hành động hay bất cứ thứ gì gọi là sâu sắc cả. Bẵng đi 2 tháng họ ko gặp nhau (vì anh kia bận), trong 2 tháng này thời gian 1 tháng đầu anh kia vẫn chăm gọi điện nt lắm, cơ mà sang tháng kế tiếp thì ko nt nữa, có 1 lần rủ bạn em đi chơi nhưng nó mắc bận ko đi đc. Nói chung bạn em khá nhạy cảm, nó linh cảm hình như anh ta có ai đó ý. Rồi 1 hôm nàng ko chịu đc cái kiểu vờn vờn, nửa nọ nửa kia nàng nói toẹt là "em thích anh, nhưng ko fải nói ra để anh cũng đáp trả em tương tự, mà nói ra để em mong ko gặp anh nữa". Anh nói là quý nó thôi, coi nó như bạn tốt, khen nó này nọ và vẫn muốn gặp nó để duy trì tb tốt. Ban đầu nó ko đồng ý nhưng ma xui quỷ khiến nó lại đồng ý và 2 ng lại gặp nhau bt, kiểu vì những thứ anh ta nhờ nó giúp nhiều hơn. Anh ta hay bóng gió là "ng yêu anh, anh chả yêu cầu gì cả chỉ cần hợp vơi gđ anh, anh hợp với gđ cô ấy và 2 ng hợp nhau thế thôi". Nó cũng xác định lần gặp lại này chỉ là bạn thôi nhưng đùng 1 fát 1 hôm anh ta nói "anh có bạn gái rồi", nó cũng nói dối nó có ng khác rồi và hỏi anh ta có muốn gặp bạn trai nó ko anh ta nói "anh ko biết", nó đòi gặp mặt bạn gái anh ta thì anh ta khất lần và nói "bạn gái anh đang học MBA nên bận chưa gặp em đc, anh ko nói dối đâu, hay sang năm gặp nhé". Nó khóc như cha tế (khổ thế chứ), và bảo qtâm lần này ko gặp lại nữa. Anh ta nói là sẽ tôn trong qđịnh của nó cũng sẽ ko nt hay gọi điện gì cho nó nữa. Thế cơ mà ngày hôm sau vẫn nt cho nó bt còn nói nó là "thoải mái đi em" và nói ko bao giờ muốn mất đi bạn tốt, còn nói là "anh biết tc của em từ ngày đầu rồi, nhưng ko đến đc với em đâu". Bạn em đc 3 ngày đầu qtâm lắm ko gặp gỡ gì. Nhưng khổ cho nàng càng cố quên nàng càng đau đớn. Nên nàng nói sẽ chấp nhận làm bạn anh ta, nhưng anh ta cứ hẹn gặp nàng toàn nói là bận và đi công tác. Em biết mục đích của nàng là lấy độc trị độc. Chấp nhận là bạn anh ta để rồi cũng quên đi thôi. Đến bây giờ anh ta vẫn nt cho bạn em bt (dù ko nhiều), nó tlời xã giao như bạn bè khác chỉ có điều nói dối là bận để ko gặp.


Em thương nó quá, mà chả hiểu cái anh kia thuộc cái kiểu gì? Nó bảo "ko yêu em thì nghĩ cho em một chút coi như ko quen biết" đi mà anh ta thì cầu mong 1 tb làm gì nhỉ. Cò cưa mãi chỉ thiệt bạn em thôi. Chẳng nhẽ con trai tham lam thế cả sao, em hỏi bạn trai em thì anh bảo là "nếu ko thik 1 ai rồi thì ko nên cò cưa để ng ta khổ làm gì, tránh gặp là tốt cho cả ng ta lẫn mình". Còn cái anh này............


Ps là bạn em ko có điểm gì để chê cả, em chỉ ghét nó vì yếu đuối quá thôi. Còn anh ta giàu có và khéo léo cũng tận tậm.