Tình cảm 3 năm, cũng qua một lần dang dở một thời gian. Cứ ngỡ tình cảm sẽ được hàn gắn và có thể tiến xa hơn. Nhưng anh đã nhầm, qua những lời nói, những tin nhắn, những hành động của em anh cảm nhận được thứ mà anh hi vọng ngày nào giờ đã theo em đi rồi. Đã hơn 1 tháng ngày mình chia tay, anh vẫn giữ tình cảm đó bên mình, thật sự thì đúng như câu nói tình đầu khó phai. Anh thương em cũng nhiều mà trách em cũng nhiều, tại sao vậy chứ? không lẽ em muốn quên anh để bắt đầu một cái gì mới hơn à, anh thật sự khô g giám nghĩ như vậy, người con gái yêu anh ngày nào đâu rồi, thay vào đó anh thấy em đã thay đổi con người rất nhiều chỉ sau một thời gian rất ngắn. Giờ thì anh cũng chả muốn gởi cái tâm sự này đến em nên mượn diễn đàn này để giải tỏa bớt nỗi buồn. Là một người đàn ông, anh cần một người là hậu phương vững chắc cho tương lai, anh nghĩ mình có duyên cũng chỉ đến đây. Và anh sẽ quên em!