Anh ah!!! lâu quá rồi em mới trở lại web trẻ thơ, với một cái nick hoàn toàn mới. Em đã khóc cả đêm khi nghe anh nói " biến đi " . Đã quá lâu rồi nhỉ ? 1 năm mà không phải 1 năm 8 tháng 10 ngày mới đúng em đã xa anh. Em biết rằng bên anh luôn có những cô gái đẹp, những nhân viên tuyệt vời. Em chỉ là một người tình thoáng qua với anh . Anh và em chỉ có 4 tháng yêu nhau, thế mà lại để lại trong em một nỗi nhớ vô bờ. Anh có biết đêm qua anh làm em sợ lắm không ? Em chợt mừng khi thây nick anh sáng với dòng stt như thách thức. Em biết đã có chuyện xảy ra với anh. Nhưng muốn anh vui em đã vô tình nói " nhìn mặt là biết " . Có lẽ trong cơn tức giận anh đã nói câu " biến đi ". Anh có biết cả hơn 1 năm nay em sống như thế nào không ? Em chỉ dám nhìn nick anh sáng và thầm vui là anh vẫn bình yên. Còn anh thì sao chứ? Đã bao lần em bắt gặp anh và người yêu mới tung tăng tay trong tay mà em ngậm ngùi. Em biết rằng em có lỗi, em con nít quá. Anh một người luôn bận bịu với công việc của mình, một đứa còn đi học như em thì sao hiểu được hết anh . Để rồi ngày hôm nay em đi làm bận bịu với công việc, em mới nhận ra rằng, em đã sai vì luôn nói anh vô tình, lúc em cần anh thì anh lại quá vô tâm. Em biết mình đã sai . Nhưng nào có kéo được anh ở lại. Anh ah ! trời đang mưa , mưa từ chiều đến giờ. Nhỏ em của em đang làm tại Quán cafe anh đang ngồi đó, nó mới làm thôi có lẽ anh ko nhận ra nó. Nó mới điện cho em và nói anh ngồi đấy 1 mình 2 ngày nay và không ăn cái gì . Em nghĩ anh đang có chuyện gì buồn. Em chẳng dám trách móc anh nặng lời với em . Em chỉ mong rằng anh vui vẽ trở lại. Bé thu nói với em nhìn mặt anh khó chịu lắm. Em hy vọng anh có thể đọc được những dòng suy nghĩ này. Em càng hy vọng hơn có 1 ngày nào đó anh sẽ trở về bên em. Mà có lẽ không có đâu nhỉ. Người yêu anh bây giờ vừa đẹp vừa giỏi. Em sao dám với. mưa càng ngày càng to, có lẽ anh buồn lắm phải không? Thôi đừng buồn nữa, bé Thu nó cười bây giờ. Nó nói Anh sao kỳ này béo và mập có cái bụng giống Ông địa. Ngày xưa em thích nhin anh khi anh đứng lớp tập võ ghe. Nhìn anh oai lắm không mang cái bụng bầu như bây giờ. Nhớ lại mà em cữ nghĩ là mình mới xa nhau. Anh ah em viết vài dòng tâm sự với anh. Chúc anh luôn vui vẽ và hạnh phúc bên người ấy. Chào anh !!! Anh chàng võ sư của........... người ta .