Mình đã chia tay nhau hai ngày rùi em yêu nhỉ?Sao mà anh cảm thấy nó dài quá vậy?Anh từng nói anh không bao giờ muốn thấy em khóc nhưng sao bây giờ anh thèm một lần thấy em khóc vì anh quá!Có lẽ là bởi vì khi chia tay nhau rồi anh vẫn muốn chắc chắn rằng em vẫn yêu anh.Anh tham lam quá phải không em ?
Mình đến với nhau thật nhẹ nhàng mà không phải trải qua bao sóng gió của những cuộc tình khác:Chưa một lần giận hờn,chưa một lần xa cách và cũng chưa một lần em nói yêu anh nhưng rồi ngày chia tay vẫn đến.Có phải là do em hay anh hay cả hai chúng mình đều ngộ nhận trong tình yêu bởi trước khi yêu chúng mình đã là bạn thân hay đơn giản hơn là khi đến bên anh trong em vẫn còn hình bóng khác?
Mình đã có với nhau rất nhiều thứ,rất nhiều kỉ niệm đẹp nhưng có một thứ mà có lẽ mình chưa bao giờ có đó là sự tin tưởng lẫn nhau.Tại sao vậy em yêu,tại sao anh luôn tin tưởng em nhưng em lại chưa một lần tin anh?Em nói em phải lấy chồng vào cuối năm nay do đi cói bói người ta nói vậy,sẽ thật là khó cho anh nếu như mình cưới nhau vào lúc này bởi vì anh đang còn phải học,học để cho anh lớn hơn ''già hơn''(vì em vẫn thường chê anh trẻ con và trẻ dai :Sad:)và học cũng để lo cho tương lai sau này nhưng anh vẫn chấp nhận,có thể anh chưa thể cưới em về mặt tình cảm nhưng về pháp luật thì anh có thể mà!Nhưng mà em vẫn không chấp nhận em vẫn đòi chia tay,đòi anh phải quên em,anh sẽ quên em làm sao đây khi lòng anh đang hok ngừng yêu em ?Em đã dạy anh rất nhìu thứ sao em chưa dạy anh cách để quên em hay la chính em cũng hok biết vì em cũng đang học cách để quên anh?Hai tháng để tái sinh một tình bạn và kết thúc cho một tinh yêu có phải là ngắn ngủi quá ko em?
Em thường nói chúng mình giống nhau đến kì lạ nhưng tại sao anh lại không thể biết được điều em muốn là gì vậy?Bây giờ anh phải làm gì để lại có em đây?