cả nhà giúp e chuyện này với.chuyện là e đang tìm hiểu 1 bạn học bên ngành xây dựng,tụi e bằng tuổi nhau.qua mấy lần đi chơi tụi e có thích nhau và bn đó cũng ngỏ ý muốn làm quen và tìm hiểu e.tỏ tình vs e rồi nh do e sợ mọi chuyện k đi đến đâu e nói khoan nóng vội thế là b nói cho e vs b 1 tháng xem có hợp nhau k t yêu nhau luôn


chuyện sẽ k có gì nh vài hôm nay b bận với các đồ án,e thì sv năm cuối,b thì cũng lo cho đồ án tn.b luôn nói e là e tìm ai thích hợp đi,đợi b sẽ phí tuổi xuân của e.rồi b còn lo cho sự nghiệp của b khi ra trường,b sợ e đợi b k nổi nh e có nói là e đợi đc.biết b rất chuyên tâm cho đồ án,e k dám làm phiền nt cho b,e còn khuyên b tập trung vẽ đi rảnh thì nc cũng đc(tại mấy bữa trc tụi e gặp nhau r)hôm qua b nt cho e nói là "xl e,tuần sau m gặp nhau nhe"r cái e nt lại thì im.e nt tiếp hỏi là sao đang nc lại im.b nói"chuyện này khó nói quá"e nói nghe thấy chắc chiện k vui r.b k tl r kêu r đi ngủ đi còn hẹn e tuần sau gặp nc sau.hic e nghĩ b muốn chấm dứt chiện tc này.e lo lắm,e k muốn ctay.e đang ra sức níu kéo.b rất giỏi và đam mê vs cờ vua và cờ vây,b có nói e là học k a chỉ nh lúc đó e k qtam.bây giờ chắc e phải giả bộ nhờ b dạy cờ cho e r hàn gắn tc quá


cả nhà có kinh nghiệm hơn giúp cho e vs.2 đua e là tình đầu của nhau.a thì nhát gái,ít nói.tụi e quen nhau là nhờ tên bạn thân của cả 2 mai mối cho