Chả là em có thích 1 anh bạn học cùng lớp, em nói rõ là thích anh ta rồi, còn anh ấy thì nói có tình cảm với em nhưng chưa hẳn là yêu. Rồi dạo này ít nói chuyện hẳn. Qua nói chuyện anh ấy có nhắn tin qua face với em như này:


"mà nè từ giờ


đánh son


màu khác


và nhẹ đi 1 chút nhé


kèm theo


trang điểm lớp che khuyết điểm


màu son nên chọn màu khác nhẹ nhàng hơn màu đỏ e đang dùng


sẽ hợp với e hơn


nghe anh


em sẽ sớm có gấu ngay"


Nghe xong em buồn từ qua đến giờ. Ổng biết e thích ổng mà, sao lại nói thế. Chê e xấu lộ liễu thế sao??


Ý anh ấy là gì ạ? Sao con trai lại nói thế chứ??? Em phải làm sao ạ? Em học chung lớp với anh ấy. Tính e đơn giản lắm, không để ý j đến ngoại hình, nhưng được các bạn trong lớp quý lắm vì em thoải mái, nhiệt tình. Còn anh ấy thì chăm chút cho bản thân lắm. Rất chú ý đến ngoại hình, trái ngược với em luôn!


Các anh chị có kinh nghiệm giải thích giúp em ý câu nói của anh ý là gì ạ?