Em và anh quen và yêu nhau cũng được hơn 2 năm rồi.Khi yêu nhau cũng có những lúc buồn vui,giận hờn rồi chia tay mà hầu như là do em gây chuyện trước.Lúc đó có lẽ do em còn trẻ người lại chưa yêu bao giờ nên tâm lý không ổn định.


Giờ em đã đi làm,a thì còn đi học 1 năm nữa.Em đã chín chắn hơn.Bọn em cũng đã ít cãi nhau hơn,tình yêu cũng bình lặng hơn.


Hôm trước a vừa mua đt mới.Hôm qua e mượn đt của a về nhà chơi.Em vào fb của anh và vô tình đọc được đoạn a chat nc với 1 người con gái là người yêu của bạn a.Hai người nc như kiểu tâm sự với nhau.


Người đó hỏi về tình yêu của anh và em.Anh nói anh không có tình yêu với em mà chỉ có tình thương thôi.Anh bảo tình yêu với a đã mất đi và không bao giờ quay lại.Mối tình đâu của anh trước có ảnh hưởng đến anh sâu sắc nên chắc a nói vậy.Bố mẹ người yêu đầu của anh chê anh ở quê và nghèo nên 2 người chia tay.


Trong đoạn chat anh còn nói ra trường a sẽ cưới em,anh không bao giờ phản bội em vì anh biết e yêu anh thật lòng và tốt với anh.


Cứ nghĩ đến câu nói của a là lòng e đau lắm,nc mắt lại chảy ra.Em đã bảo a qua lấy đt,em tránh mặt anh,chưa nói gì với a hết.


Các anh chị cho em lời khuyên với.E phải làm sao bây giờ.Em không cần ai anh yêu và lấy e vì trách nhiệm,nghĩa vụ hay vì thương hại e.