Chuyện như sau: 2 đứa em rất hay cãi nhau, ok em cũng có phần sai, và em đang cố sửa, nhưng hiện tại nhà em có rất nhiều việc đau đầu, em mới ra trường, chuyện xin việc làm của em bố mẹ em lúc thế này lúc thế kia, nói chung là ở nhà em đã rất ức chế, đến nhà anh thì anh lại hay gây sự với bà chị, rùi anh và chị cãi nhau, nói chung là em ngại, nên nhiều lúc cũng chẳng vui được. Sau đó anh có quen một người bạn, ban đầu nói với em là tâm sự với chị này để hiểu thêm về em để em không cáu nữa, nhưng khi em bảo để em gọi điện n.c thẳng để chị ấy góp ý thẳng với em thì anh không đồng ý, rõ ràng là mờ ám, em điên lên, gọi điện và hẹn gặp lun (trước khi gọi em vẫn hỏi ý anh,nhưng dù anh không cho em vẫn gọi), sau khi chị ấy về, anh bảo anh rất thất vọng về những gì em đã làm. sau đó em hỏi thẳng anh có nói gì về em với chị ấy không, anh nói là không. Em biết chị ấy có tình cảm với anh,anh cũng thích thích chị ấy rồi, và em nói thẳng rằng anh hãy nghĩ kỹ và chọn lựa đi, chọn em thì đừng bao giờ liên lạc với chị ấy nữa, anh hứa sẽ cắt đứt, nhưng mãi mà anh chưa cắt đứt, anh nói việc em gọi điện cho chị ấy làm chị ấy nghĩ anh là người đàn ông không ra gì, anh muốn chị ấy không nghĩ thế về anh rồi mới cắt đứt, dù lòng em không muốn, và không chấp nhận nổi cái lý do của anh, nhưng em cũng để cho anh tự giải quyết. Sau đó em và anh nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này, anh nói lý do của anh như sau : "em phải tưởng tượng khi 2 vợ chồng gặp một vấn đề không thể giải quyết_cãi nhau triền miên đó ạ_và người chồng đi ngoại tình, bây giờ người vợ muốn kéo chồng về thì phải cố gắng lấy lại tình cảm của chồng" Đại loại là chồng ngoại tình là do vợ, chồng không sai gì hết, và đừng mong chồng thấy ăn năn hối hận, vợ không kéo được chồng về là tại vợ, vợ chịu. Em đã nói là anh quan điểm thế là sai, nhưng anh không nghe. Thực sự em không biết có phải anh tức em quá, muốn em sửa sai mà nói thế ko (mấy hôm sau thì anh nói là mình cùng sửa, nhưng ý của anh vẫn không thay đổi, vẫn là vợ sai) Em và anh đã định cưới nhưng h đang hoãn lại, vì vài chuyện. Em nghĩ anh đã thực sự mệt mỏi với mối quan hệ của 2 đứa và đang có tư tưởng tìm phương án thay thế, em hỏi anh nếu không chịu đựng được em thì cứ nói, để em buông tha anh, nhưng anh vẫn nói anh cần em, giờ anh chỉ muốn bình tâm trở lại. H em phải làm thế nào?