Em chào cả nhà


Em có tâm sự muốn cả nhà tư vấn giúp em


Em quen anh T được khoảng 6 tháng. Lúc nhắn tin thì em thấy anh ý nói chuyện rất hài hước, thú vị và rất tự tin, nhưng lúc đi chơi cùng thì em thấy anh ý hiền hiền mà có vẻ nhát nữa. Qua cách nhắn tin anh ý cũng có vẻ thích em, vì tin nhắn của anh ý rất tình cảm và hài hước như kiểu nửa đùa nửa thật ý. Bạn anh ý nói anh ý rất nhát, anh ý chỉ biết học thôi, không chơi bời gì, em có nên chủ động trước không hay cứ để tự nhiên cái gì đến sẽ đến???. Mà anh ý cũng không thường xuyên nhắn tin với em lắm, thường thì 2 đến 3 ngày mới nhắn tin một lần, còn đi chơi thì 1 tháng mới được 1 lần (mặc dù nhà anh ý cách chỗ trọ em 10km thôi). Quen nhau được 6 tháng rồi mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không khá khẩm lên được. Không hiểu anh ý đang tán tỉnh mình hay chỉ đùa vui thôi, thực sự em rất muốn rõ ràng mối quan hệ chứ cứ làng nhàng thế này làm em đau tim lắm, nhưng mà không biết làm thế nào bây giờ? Các anh chị tiền bối có cao kế gì giúp em.


Em thank cả nhà trước nhé!