Tự rưng thấy giật mình thon thót khi chị giúp việc cũ nói thế này : "chị thấy chồng e hay ghê, muộn làm rồi mà còn sửa soạn rõ lâu, lại còn soi gương hết mấy lần", trong khi "em làm thiết kế mà có khi cả tuần chỉ mặc đi mặc lại vài cái áo (giống chị),thấy cái gì dễ lấy nhất là vớ mặc, chả bao giờ thấy soi gương tỉa tót gì" (đúng thật)
Vợ chồng nhà tớ thì iu nhau lâu rùi,hồi iu ổng cũng điệu lắm , mới cưa mà hum đi chơi lăng bác nói thế lày :" cha mẹ anh sinh ra anh đc mỗi cái mặt" ( câu này là huyền thoại làm bọn bạn mình cười gần chết),đến nhà ngươi yêu thì nhiều gương ,ngồi tâm sự cũng phải thi thoảng liếc gương 1 cái, ra xe cũng phải soi gương xe phát. Bi giờ lấy nhau rùi sáng nào mình cũng là người ngồi chờ ổng soạn sửa mỗi khi ra khỏi nhà trong khi nói khí ko phải tính mình vô tư, sáng dậy cào cào đầu vài nhát ,xỏ đôi tông cũng xong,chồng là người nhắc mình từ cái guốc đến mũ BH, áo chống nắng:Kiss: mình chỉ cười hì, mỗi lần ngỏ lời "cho em đi cắt tóc" hay làm móng là ổng khó chịu lắm dù hoạ năm có 1 bận, làm tư tưởng cho đi làm xoăn tí đuôi thì toàn kiu "đừng nói nữa,anh đau đầu" mà mình thì có điệu bao giờ chỉ mún thay đổi tí cho tăng tự tin thui ko thì lôi thôi quá thể,
Nói chung vưỡn vui vẻ, vô tư trừ những lúc chột dạ thấy chồng ngắm gái đi đường lác cả mắt:Crying: nại thấy no no