Anh người yêu rất hay nhắc tới những cô người yêu cũ và hay so sánh làm e rất buồn. E phải làm sao???
Như tiêu đề ạ, anh ấy 26 tuổi r, e thì 21 tuổi.Bọn e yêu nhau cũng đc khoảng 1 năm nhưng a ấy hay nhắc tới người yêu cũ lắm. A ấy đào hoa, yêu rất nhiều, nhiều người theo nữa. Mối tình đầu của a là 1 chị bằng tuổi,rất lãng mạn, anh kiểu nghệ sỹ hay viết thơ lắm, yêu cuồng nhiệt lắm,yêu nhau đc khoảng 3 năm thì chị đi lấy chồng giàu. A chán nản, tiều tụy và k quan tâm chăm sóc bản thân nữa. Có 1 chị bạn thân luôn ở bên chăm sóc a, yêu thương a, suýt nữa thì a gật đầu đồng ý. Đến giờ 26 tuổi r nhưng chị vẫn chưa lấy chồng, vẫn nhắn tin hỏi han a ngỏ ý đợi a. a cũng khó nghĩ lắm. Sau đó a có quen 1 cô bé sn 97 ở Hà Nội do đi tiệc sinh nhật bạn gặp và quen r yêu nhau. Gia đình cô bé đó giàu có vì thế 2 năm liền a k phải lo nghĩ về công việc, nhà trọ. 2 ng gặp nhau đc vài lần vì cô bé còn nhỏ, lúc nào cũng có lái xe đưa đón và giám sát, bố mẹ bé cũng rất quý a và lo cho a. Họ đều biết và 2ng còn đi làm nhẫn cưới khắc tên nhau để gắn bó với nhau. Nhưng chắc có lẽ do thiếu thốn tình cảm, a ăn ở với 1 chị nữa trong thời gian yêu bé đó./:):-S 2 người con gái chẳng biết thế nào mà quen nhau, chị này thì chấp nhận làm người thứ 3 còn bé kia thì cứ tưởng chị là bạn thân của a. Lâu dần cái kim trong bọc cũng lòi ra, mọi chuyện vỡ lở, cô bé cắt đứt liên lạc và cả nhà chuyển sang Pháp sống. Nhà có duy nhất 1 cô con gái nên bố mẹ rất chiều.Về phần a là sinh viên mới ra trường nên suy nghĩ muốn dựa hơi nhà bé đó để đi lên. Mất cô bé a mất tất cả, mất phương hướng a sụp đổ. Cũng yêu chiều bé đó rất nhiều nhưng hối hận thì đã muộn, cái gì đã vỡ sẽ k thể nối lại đc, nhất là tình yêu. Vết thương lành nhưng vẫn để lại sẹo và khi nhìn thấy ngta vẫn sẽ cảm thấy đau. Mất đi người yêu nhưng a luôn có gia đình và bạn bè a bên cạnh, cả chị bạn thân nữa.híc:o.Một thời gian sau a đi tìm việc rất vất vả và cuối cùng cũng ổn định bên 1 cty làm kỹ thuật. Thời gian trôi dần bọn e quen nhau trên 1 topic sửa chữa laptop của e, quen nhau đc khoảng 6 tháng thì bọn e yêu nhau. Và giờ thì tình yêu có đẹp, có lãng mạn nhưng a luôn hoài niệm về thời xưa, hay nghe những bài nhạc buồn về tình cũ, người yêu đi lấy chồng. A trầm lặng, thích nghe nhạc vàng, e thì sôi nổi, nghe nhạc trẻ. Không hiểu sao 2 cá tính trái ngược lại có thể yêu nhau và k cãi nhau đc.:-S. a rất thương e, lo cho e. Người ta thương e người ta nói, a thương e a làm. Nói chung a già dặn r nên rất tâm lý. Yêu là tính chuyện lâu dài. E chỉ lo 1 điều là người yêu cũ và những cô bạn thân theo a rất nhiều. e lo lắm.:o:-< Dạo trước sinh nhật a cô bé kia ngỏ ý về VN nấu cho a bữa cơm và coi như chưa có j xảy ra nhưng a kiên quyết từ chối. Là do a sai, a có lỗi với cô ấy nhưng a lại nói 1 khi buông tay a ra là mất đi mãi mãi, k tìm lại đc nữa.E cũng không hiểu nổi. e rất buồn vì nghe a kể người yêu nào của a cũng giỏi, cũng học bổng, cũng giải này giải kia. Nhìn lại mình thì chẳng bằng ai. A nói khờ khờ ngốc ngốc mới là vợ a. 2 đứa cũng tính chuyện lâu dài vì a lớn r, bố mẹ muốn a ổn định r lấy vợ. E sợ e k giữ nổi chân a. e phải làm sao. Có khi nào a yêu nhiều ng cùng lúc không các chị.huhu:((:((:((