Em quen anh ấy khoảng 1 tháng,nhưng chúng em gặp nhau rất nhiều lần! Vì cả 2 đều có cs riêng và tính cách khá độc lập nên k hay chia sẻ những chuyện thường quá! Kiểu như là: hôm nay anh/ em làm gì? Ở đâu?.....nói chung vì mới quen và cs kủa em kũng nhiều kái chưa ổn lắm nên em kần thời gian riêng mình,em chỉ muốn chia sẻ kết quả sau kuối thôi ạ! Về khoản này thì 2 ng khá hợp
Mà thời buổi công nghệ thông tin, facebook,zalo chat chit người ta yêu nhau ,hứa hẹn qua mạng kũng nhiều và chủ yếu nên 1 người hơn em 9 tuổi như anh, có những điều em thích và khác với trẻ như bọn em thì anh lại k bị lệ thuộc vào những thứ như chat chít mà thiên về việc chủ động,đi ra ngoài thực tế nhiều hơn! Cụ thể là bọn em hầu như k nhắn tin mà chỉ hay gọi điện là gặp nhau cả buổi luôn!
Bởi em quen nhiều ng mà thế hệ trẻ bây giờ nói chung ,yêu nhau qua mạng và lệ thuộc vào công nghệ nhiều quá nên tình kảm k bền vững nhiều..ra ngoài gặp nhau dễ bị vỡ mộng
Nhưng vấn đề là em kòn rất trẻ, nhiều ng tán tỉnh nhưng em cũng ý thức được nhiều kái nên k yêu đương linh tinh và chọn khá kĩ kàng..những ng em quen,hay thích em.đều là những ng rất được..nhưng trôi nổi,cứ đứng giữa đường mãi em cũng chán quá rồi ,em.nghĩ mình chỉ cần chọn đúng người và tận tâm cho 1 mối thôi ạ!
Và em chọn lựa anh!
Anh hơn em 9 tuổi! Tuổi đời và kinh nghiệm sống dày dặn nên cũng rất hiểu tâm lý con gái và biết chiều chuộng
Em thì còn ít tuổi,lại chưa yêu đương ai bao giờ! Theo kiểu người ta hay ôm hôn nhau í ạ!
Nhưng phong thái và cách nói chuyện của em lại có vẻ khá bạo dạn nên đôi khi khiến người khác hiểu sai về mình...thực ra em có vẻ dễ dãi nhưng em thậm chí chưa ai mà kầm tay với ôm hôn kác thứ được ạ! :( khoản này em.hơi ngu :( nói cũng hơi ngại tí vì nhìu người bảo chỉ được kái to xác..:(
Nhưng gặp em í ! Anh í cứ nói nhớ em và muốn ôm em,cầm tay nữa! Em sợ lắm! Nhưng ngúng ngoảy lúc,em.lại nghe lời vì nhiều kái em suy nghĩ rất thông minh và chín chắn( kái này em được nhìu ng lớn kông nhận rồi ạ) nhưng khoản bị ôm kác thứ thì em kũng thích anh í mà,nhưng cứ sợ sợ kiểu j í! :(
Xong anh í k nói ra nhưng hình như có vẻ anh í thích kái sự trong sáng,và k tì vết í ! Kiểu kũng xinh và trẻ trung mà biết giữ gìn í
Biết vậy nhưng mà mỗi lần anh í như thế em toàn đẩy ra xong lại hỏi: sao a lại làm thế với em! Xong em.muốn anh ấy nói rõ xem nghĩ thế nào về em,hay thích ,hay kần j ở em thì mới thế chứ! Thì đại loại anh í trả lời mà như không trả lời í ạ! Em chả hỉu j! Hic
Kái j mà: đại í kủa anh í là ...anh gặp được em là 1 may mắn,í theo em hiểu là: anh í đã có tuổi kần phải xác định về mối quan hệ rồi nhưng lại quen được em,gái trẻ, lại trong sáng, với vừa có sự hiểu biết lại kó những thứ trẻ kon nên khá thú vị và anh í muốn tận dụng hết mức cho kái khoảng thời gian kạnh em, kiểu như là luồng gió mát thổi vào so với cuộc sống bộn bề ,mỏi mệt ngoài kia kủa anh í ạ! Í anh í là muốn là 1 phần trong kuộc sống kủa nhau!
Xong kó lần anh í ôm em.xong kòn lấy tay em.đặt lên tim anh ia bảo em.nghe đi! Nhưng mà em k hiểu j luôn! Ak kòn kởi hẳn khuy áo nữa..sợ lắm..
Em cứ sợ sợ với nghĩ : sao a kó học mà kiểu yêu dâu xanh thế...em cứ nghĩ mình bị lợi dụng í ạ!
Nhưng kó lần anh lại nói: ak mà không,em nghĩ và anh trai em kũng từng bảo; có khi mình nghĩ mình là người thông minh, nhưng vỏ quýt dày có ngày gặp móng tay nhọn í ! Thì lần a í bảo: em thông minh nhưng em có những ng em gặp mà thậm chí họ đoán được hết suy nghĩ kủa em và có khi họ đưa em vào kái guồng tình kảm kủa họ mà chính em cuốn theo mà k biết mình bị họ làm như thế í
Nên em.sợ sợ..vì anh í kũng là ng hơn em về tầm suy nghĩ , em lại trẻ quá so với tuổi anh, nên dù kó yêu nhau thì có khi ng ta kũng k có ý xác định với mình
Vì em mới là sv năm 1, trong khi a ấy đã 28 rùi
Em đang nghĩ xa,và nghĩ rằng k biết mình kó bị kuốn theo k? Và nếu bị kuốn theo những kảm xúc kủa kả 2 thì làm sao kó thể moi móc được 1 kái j đó xác định hơn,cụ thể hơn giữa e với anh! Vì nhiều lần gặng hỏi nhưng anh ấy ,trả lời theo kiểu chậm đi tiến trình í ạ!
Nói chung đầu chậm đi,trong khi tay thấy nhanh hơn...bảo là kảm xúc kần đủ ,,,rồi thì chắc em chưa kảm nhận được,,nhưng mà thế nào thì kũng pải nói mới biết chứ nhỉ! !
Thế nên em kiểu như vờn nhau í!
K rõ ràng luôn trong kử chỉ vì yêu chả pải ,bạn thì k, thế ôm ng ta làm j!