Anh muốn giữ lại đứa con nhưng nhất quyết không cho em gặp gia đình
Em bây giờ tiến thoái lưỡng nan, mệt mỏi và chán nản không biết phải làm sao nữa, mọi người hay cho em lời khuyên em nên làm thế nào!
Em và bạn trai quen nhau cũng đc gần 1 năm. Trong khoảng thời gian đó em biết anh có nhiều lần lừa dối em và có quan hệ với những cô gái khác nhưng vì thực lòng yêu thương anh nên em đã cố gắng bỏ qua cho anh. Lúc trước anh nói nhà anh rất khó nên chưa bao giờ anh có ý định đưa em về nhà chơi và em cũng không đòi hỏi. Nhưng đến bây giờ khi em có bầu, anh muốn em giữ lại đứa bé nhưng vẫn nhất quyết không cho em gặp gia đình anh. Từ lúc biết em có bầu, anh không vui mừng cũng không buồn. Lúc em biết mình có bầu cũng là lúc em biết anh vẫn tiếp tục lừa dối em để qua lại với những cô gái trước đây. Em đã rất giận và nói với anh em sẽ không thể giữ lại đứa bé nếu như anh như thế. Lúc đó anh lại xin lỗi và nói yêu em, không muốn mất em và đứa con, nếu em không còn yêu anh nữa thì cứ sinh con rồi anh sẽ nuôi con nhưng vẫn nhất quyết không cho em gựp gia đình anh. Em cũng không muốn bỏ đi đứa con của mình nên đã chủ động xin gặp mẹ anh. Nhưng mẹ anh chỉ nói chuỵên qua điện thoại với em và cũng có vẻ không thiết tha gì đến chuyện em có bầu và chỉ nói sẽ hỏi lại anh thôi. anh và mẹ anh nói chuyện gì em không biết nữa, nhưng sau đó anh gặp em và nói rằng nếu em còn gặp mẹ anh và làm mọi chuyện rồi tung lên thì anh sẽ bỏ em. Lúc đó e cũng buồn và đau lòng nhiều lắm nên em đã đồng ý và nói với anh rằng nếu thế thì em cũng k giữ đứa bé vì em không đủ khả năng nuôi con được. Anh lại một lần nữa xin lỗi và không muốn em bỏ đứa bé và hứa anh sẽ xoay sở để chăm lo cho con.
Từ lúc em quen anh, anh nói gia đình anh có dư của ăn của để nên anh chỉ suốt ngày ăn ngủ và chơi game mà không làm việc gì cả. Đã nhiều lần em khuyên nhủ nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy không chịu đi làm. Anh nói ba anh làm ăn lớn ở Mỹ, nhà anh có quán Bar, mỗi ngày anh được nhận từ mẹ 1 triệu tiền tiêu xài thì tội gì anh phải đi làm và mẹ anh cũng không muốn anh đi làm. Một lần em biết được anh cầm xe và nợ rất nhiều tiền, em hỏi thì anh thú nhận và nói sẽ trả hết trong tháng vì mỗi ngày anh nhận được 1 triệu nên sẽ trả hết nhanh thôi. Nhưng lần này qua lần khác, sau mấy tháng trời anh cũng chưa trả xong nợ mà còn tăng nợ lên. Em khuyên anh đi làm kiếm thêm trả nợ nhưng anh vẫn không chịu nên em mặc kệ. Từ lúc em có bầu anh chưa lo lắng hay mua sắm cho em được bất cứ thứ gì để chăm lo cho đứa bé. Tất cả đều là do em. Em mệt mỏi ốm nghén anh biết cũng không hỏi han gì. Nhưng mỗi lần gặp thì anh lại dặn dò đủ thứ, lo lắng cho con. Em cũng không biết tình cảm của anh dành cho mẹ con em là thế nào nữa.
Vừa mới đây em lại biết anh quen 1 cô bé đang chuẩn bị đi du học và muốn dựa vào cô bé đó để đi Mỹ và sau này đón mẹ con em qua Mỹ. Nhưng giờ niềm tin của em vào anh đã hết, em chỉ cố gắng chịu đựng cho con thôi. Anh lúc nào cũng hứa sẽ chăm lo cho con nhưng chưa thấy anh làm bất cứ điều gì. Em thật sự mệt mỏi vì sự lừa dối của anh, lo lắng cho con và em nhưng giờ em rối như tơ vò không suy nghĩ đc gì nữa. Các anh các chị khuyên em nên thế nào bây giờ. Đứa bé đã đc hơn 11 tuần tuổi và đang ngày càng lớn nhanh hơn. Có đôi lúc em đã nghĩ mình tìm đến cái chết ....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E k biết chị bnhieu tuổi nhưng 1 con nhóc 19 tuổi như em còn biết k thể tin vào...