Em cảm thấy mệt mỏi và muốn chia tay


Tâm sự của bạn Lang Hoa Bang


Em và anh gặp nhau trong một lần dự tiệc cùng chị gái. Qua thủ tục chào hỏi ban đầu em và anh ấy được xếp ngồi cạnh nhau. Chúng em nói chuyện với nhau rất cởi mở và vui vẻ. Kết thúc buổi tiệc anh không quên xin số điện thoại của em và hẹn sẽ mời em uống cà phê.


Sau đó, chúng em liên lạc thường xuyên với nhau, trò chuyện rất vui vẻ, chúng em cùng nhau đi ăn, xem phim...Mỗi lần như thế cả hai điều thấy rất thoải mái. Dần dần em và anh ấy điều có cảm tình với nhau. Và sau gần 5 tháng gặp mặt anh ngỏ lời yêu và em đã chấp nhận. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu nếu như anh ấy vẫn giữ thái độ quan tâm chăm sóc em như trước.


Anh không còn những ân cần, thăm hỏi mỗi lúc em khó khăn hay đau ốm. Lần ấy, em bị ốm hơn 1 tuần phải nghỉ học, mà anh không một lời hỏi thăm cho đến khi em khỏi hẳn. Anh không đưa em đi xem phim hay đi dạo như trước nữa. Hẹn anh đi xem phim, khi đến chỗ hẹn anh lại nói là anh muốn đi ăn ốc. Vì em không thích ép buộc người khác vì mình nên thường sẽ chiều theo ý của anh ấy. Vào mỗi cuối tuần anh điều dành thời gian cho bạn bè, đi chơi, ăn uống tới tận khuya mới về. Và không bao giờ cho em tham gia, dù em cũng ngỏ ý đi cùng. Từ lúc quen anh đến giờ đã gần 1 năm nhưng em chỉ biết được 1 người bạn của anh ấy. Thường thì anh hẹn gặp em vào ngày giữa tuần. Hai đứa chỉ gặp nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và đến đó chỉ nghe anh than thở về công việc, cuộc sống.... mà không bao giờ anh hỏi em buồn vui thế nào? học hành ra sao? Cũng không bao giờ đưa em về tận nhà. Và luôn than thở đường xa, vì nhà anh cách nhà em 20km. Anh không còn nhắn tin cho em như trước nữa, chỉ em chủ động gọi và nhắn tin cho anh ấy thôi. Anh còn hay cáu gắt với em, sau đó lại giải thích là do áp lực công việc nên anh mới như vậy....Từ lúc quen nhau tới giờ, chúng em chưa bao giờ nắm tay nhau khi đi dạo, có những cử chỉ thân mật như những cặp tình nhân khác.


Giờ em cảm thấy mệt mỏi và muốn chia tay. Quen nhau mà lúc nào em cũng phải tôn trọng cảm giác của anh ấy. Còn anh thì ngược lại. Làm thế nào để em biết được anh ấy có dành tình cảm cho em không? Có yêu em không? Sao cứ dửng dưng với em như vây? Trong khi em không làm gì sai, luôn đến bên anh mỗi lúc anh cần em. Luôn làm cho anh những gì em có thể. Thật sự em rất rối trí. Em muốn chia tay, nhưng không biết làm vậy có đúng không? Em rất mong nhận được lời khuyên.


Em chân thành cảm ơn


Theo Tiến sỹ Huynh Văn Sơn


Nguồn: Tuyetchieutroichang.com