anh ko chịu dành thời gian cho em . em nên tiếp tục hay dừng lại?
em và anh quen xa đã từng nhiều lần chia tay rồi quay lại . đợt chia tay lâu nhất tận 2 tháng rồi anh chủ động quay lại với em ...anh thì ở nước ngoài ạ,trước đây anh rảnh lúc nào thì nt , tối đi làm về gọi đt nói chuyện với em cả tối rồi em nhắc khuya lắm rồi a mới chịu đi ngủ . nhưng mấy tháng gần đây , anh nói phải dạy kèm cho đứa em gái ruột đang học lớp 7 ở vn 5 buổi tối trong tuần( em biết anh ko nói dối em vì em gái anh có xác nhận chuyện này với em ). còn 2 tối cuối tuần anh đi chơi với bạn (cũng ko mèo mỡ gi đâu vì anh vẫn chụp hình up facebook ,toàn đi với con trai thôi ạ).XONG,1 tuần hết cả 7 buổi tối ,em ko được anh dành ra 1 ngày nào trong tuần cho em nữa. nhiều lúc có chuyện gì cần kể cũng ko được vì anh ko có thời gian .em buồn lắm, em đã để cho cái thời khóa biểu như thế của anh diễn ra trong 1 thời gian rất dài (gần 2 tháng nay rồi ),quen nhau mà 2 tháng ấy em và anh chỉ nt chúc nhau buổi sáng, tối chúc nhau ngủ ngon , lâu lâu a gọi đt nói chuyện được 10 phút .em tủi thân lắm rồi ko chịu được nữa em đã nói chuyện thằng thắn với anh rằng bây giờ 2 đứa ở xa nhau nhớ nhung và tìm hiểu thì a cũng nên bớt chút thời gian vì em . đó cũng là cách a thể hiện a thật lòng yêu thương em , nhưng a ko chịu . giờ em buồn quá ,2 đứa ko có điểm chung và nhường nhịn nhau trong chuyện này nên đã im lặng với nhau 1 tuần rồi ạ.
giờ em cảm thấy rất buồn và tủi thân mà người yêu em thì ko bao giờ nhường nhịn em . cãi nhau thì anh tỏ thái độ bất cần lắm ạ. cả nhà cho em 1 lời khuyên . em nên dừng lại hay chấp nhận cái thời khóa biểu kia của anh . em cảm ơn ạ