Anh không chịu được em thì chả thằng nào nó chịu được em!
Anh nói với tôi những lời như vậy trong những ngày chúng tôi gặp trục trặc về tình cảm và đến bây giờ chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Chắc là do hai con người, hai tính cách và hai quan điểm sống khác nhau. Anh hơn tôi 6 tuổi, và anh mặc định cho rằng anh là “ người lớn” còn tôi là “ trẻ con”. Ờ thì a lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi nghĩ tôi không trẻ con, mọi hành động của tôi đều dùng não để nghĩ cơ mà.
Từ khi quen anh, anh cấm đoán tôi các kiểu, cấm tôi tham gia các hoạt động, cấm tôi đi chơi với bạn, cấm sang nhà bạn chơi, bắt tôi chỉ học ở trên lớp, rảnh thì học tiếng anh. Tính tôi như vầy thì làm sao chịu được. Có mỗi cái vậy thôi mà chúng tôi căng thẳng bao nhiêu lần, lần nào cãi nhau cũng lôi lại nó ra để nói, thật sự mệt mỏi và... bực mình. haizz
Con gái, ai yêu chả ghen, tôi cũng vậy, nhưng tôi không ghen một cách mù quáng, hết lần này đến lần khác, anh gửi hình ảnh những cô gái “ ngon lành”, kèm những lời inbox thấy “tởm” rồi nói em có phúc lắm mới được anh yêu. Ờ, phúc anh lớn quá, tôi không dám nhận. Chính anh tạo cho tôi cảm giác không an toàn, hết lần này đến lần khác, tôi giận dỗi, nhưng cuối cùng tôi lại là người đi làm lành với anh, tìm anh, níu anh lại bên tôi bởi vì tôi luôn hi vọng, và cái suy nghĩ tình đầu sẽ là tình cuối hồi ấy mạnh mẽ quá. Còn anh thì vẫn mải miết ở đâu đó, với ai đó và luôn biện minh cho mình“ anh còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian các thứ, em trẻ con quá rồi đấy...”
Tôi là người thích an toàn cơ mà, khiến tôi phải xù lông lên thì anh làm sao chịu được. Vậy là tình yêu đầu chớp nhoáng của tôi chấm hết bằng những tin nhắn, chứ chả gặp mặt nhau. Trước đây, tôi luôn tin rằng, khi hai người chia tay cái lý do không hợp nhau là lý do vớ vẩn nhất, là cái lý do để ngụy biện cho tình yêu dành cho nhau đã nhạt, nói thẳng ra là hết yêu rồi, nhưng không đâu, thật sự là không hợp nhau thật đấy. Chúng tôi không hợp nhau thật.
“Anh không chịu được em thì chả thằng nào nó chịu được em”. Chả ai đúng cũng chả ai sai, chỉ là tư duy của “ người lớn” và “ trẻ con” không giống nhau mà thôi.
Tôi nghĩ tôi đã hết mình nhưng tình đầu... cũng đau.b-)b-)