Anh em xa 5 đời yêu nhau :(. Help me. plz!! Plz :-s.
Lời đầu xin gửi lời chào tới tất cả a.c.e WTT.
Như tiêu đề, em đang gặp vấn đề lớn trong chuyện tình cảm, mong mọi người giúp đỡ.
Chuyện là thế này: em và người yêu em đã yêu nhau được 1 thời gian rồi, đủ chín chắn và hiểu nhau cũng nhiều. Chúng em cùng quê, cũng gần nhà nhau. Bọn em yêu nhau và cũng xác định tương lại lâu dài dù bọn em còn trẻ.
Nhưng bọn em đang gặp vấn đề lớn bị gia đình phản đối :(.
Chuyện tình cảm chúng em đều giấu gia đình, vì đợi khi em ra trường sẽ công khai sau. Hôm nay bố em gọi lên, nói biết chuyện 2 đứa yêu nhau và gia đình phản đối chuyện 2 đứa vì có anh em.
Em và bạn gái có anh em xa 5 đời rồi, không cùng họ, không cùng huyết thống.
Cụ thể là: Cụ Bà (đằng nội) em và Cụ Bà (đằng nội) bạn gái em là 2 chị em.
Tức là. ông A1 và bà B1 lấy nhau, sinh ra được 2 cụ Bà bọn em là A2 và B2,
+A2 sinh ra ông A3,
+B2 sinh ra ông B3,
--
A3 sinh ra A4 ( bố em), A4 sinh ra A5 (boy)
B3 sinh ra B4 ( bố bạn gái e), B4 sinh ra B5 (girl).
-----
Theo như cách tính của luật hôn nhân gia đình thì em vs bạn gái em là anh em xa 5 đời. Không cùng huyết thống ( vì đây là Bàng Hệ chứ không phải trực hệ), KHông cùng HỌ, vì anh em theo 2 cụ bà mà :).
-----------------
Đúng là bọn em còn trẻ, thời gian tiến tới hôn nhân còn rất xa nhưng bọn em yêu nhau là thật lòng và tương lai vẫn còn đợi ở phía trước. Em cuối năm ra trường, Năm sau em cũng ôn thi lên thạc sĩ rồi. Nhưng gia đình điện lên làm găng go quá :(. GIờ bọn em rất lúng túng và khó xử.
Ai yêu rồi sẽ biết, bị chia rẽ thì bất hạnh biết nhường nào :(.
-------
Mong anh chị và các bạn cho những lời khuyên để giúp em gỡ rồi, Có thể là thấy trường hợp nào đó như bọn em, hoặc ai đó đã trải qua tình cảnh này rồi. :(. Hoang mang lắm anh chị ạ..hix.