Mình lập topic này để anh em nào ức chế girl friend thì vào đây chia sẽ. Mình chia sẽ trước mong anh em ủng hộ.


-Nàng của mình cũng bình thường ko xinh gì nhưng rất là nhõng nhẻo, vô tâm và thix hành hạ mình. Trong thời gian wen nhau mình luôn chiều nàng hết mình ( chưa bao giờ để nàng phải trả tiền mặc dù tình phí khoảng 1tr5/tháng) nhưng mình luôn có cảm giác ng ta ko trân trọng mình. Hành hạ mình đủ điều, cứ như đó là niềm vui của nàng ấy vậy đó. Kể sơ sơ để mấy bạn đồng cảm.


*Đi chơi luôn bắt mình xuống tận nơi rước, dù mưa to gió lớn. Chiều 9-9 mưa to ơi là to mà bắt mình từ q3 chạy xuống thủ đức chở nàng về nhà trọ ở gò vấp, kẹt xe với dầm mưa gần 2 tiếng ngoài đường( mình mù đường bẩm sinh nên lạc đường hoài ah). Tới nơi nàng ko hỏi thăm mà còn trách mình tới trễ. ức muốn khóc. Về tới nhà là mình bịnh luôn.


*11-9 Hôm nay ăn sinh nhật mình rủ nàng đi ĐS chơi. Trong ngày sinh nhật của mình mà nàng ko tặng wa` cho mình, lại còn bắt mình mang vác tất cả các thứ mang theo và chụp hình cho nàng. Đỉnh điểm là đôi giày búp bê nàng bị hư bắt mình cõng đi vòng vòng trong khi mình chưa kịp hết bịnh. Mình tưởng die lun trong hum đó rồi chứ.


*Wen nhau gần 5 tháng rồi mà chỉ mới dc hun má thui. cái này cũng là 1 phần ức chế nè.


Và còn nhìu nhìu nữa ko kể hết dc… có anh em nào thảm như mình không?