Anh em nào làm IT hay các chị có người yêu làm IT tư vấn giúp em với.
Em hay vào Webtretho nhà mình để xem và học hỏi kinh nghiệm vì thấy ở đây tập hợp nhiều thông tin rất bổ ích. Hôm nay em có một vấn đề cần được tư vấn. Em mong các anh chị cho em lời khuyên ạ. Chuyện là cách đây khoảng nửa năm em bất ngờ nối lại được liên lạc với một bạn nam hồi xưa học chung. Bạn ấy chủ động liên lạc trước với em qua face . Hiện tại bạn ấy đang làm bên công nghệ thông tin chuyen về phần mềm. Lúc đầu bọn em chỉ nói chuyện như bạn bè lâu ngày gặp lại, rồi bọn em trao đổi sdt của nhau nhưng chẳng ai liên lạc với ai cả. Cho đến 20/10 vừa rồi ko biết xui khiến thế nào em lại nhắn tin nhầm vào số bạn ấy. Bắt đầu những hôm sau bạn ấy chủ động nhắn tin cho em đại loại như chúc em ngày mới tốt lành... tụi em nói chuyện qua lại và cuối cùng chốt hạ cũng đi cafe một lần. Ấn tượng của em với bạn ấy qua cách bạn ấy nhắn tin và qua lần cafe đó là bạn ấy có vẻ là người thật thà, nói chuyện không biết ngọt ngào hay tán tỉnh. Bạn ấy nói với em là bạn ấy giao tiếp kém. Lúc gặp lại em bạn ấy có vẻ bối rối ngại ngùng nên em nghỉ có lẽ bạn ấy nói thật. Sau buổi ấy về bạn ấy cũng có chủ động nt cho em hai ba hôm nữa và cũng có ý rủ khi rảnh thì đi cafe. Sau đấy thì mất tiêu luôn ko một tin nhắn. Em hơi lo nên có chủ động nt hỏi thăm thì bạn ấy nói cuối năm rồi dự án phải hoàn thành nên hơi bận. Từ đó đến nay thì ít chủ động nt cho em nhưng khi em nt thì luôn trả lời. ( bạn ấy đi làm gần 8h mới về đến nhà, có tuần làm cả t7 cn). Có lúc cũng quan tâm em như hôm nào em nt bảo là trời mưa to quá thì hỏi em có bị ướt nhiều ko, hay khi thời tiết thay đổi em bảo em muốn bệnh thì bảo là cố giữ sức khỏe đừng để bệnh nha, khi em nhờ vả liên quan đến chuyên ngành thì giúp rất nhiệt tình, hôm giáng sinh cũng chủ động nt cho em. Có lần em rủ đi cafe nhưng bận ko đi được thì hẹn đợt sau khao em lại, và bảo tin tưởng bạn ấy đi, bạn ấy nói là sẽ làm. Em nói chi tiết vậy để các anh chị hiểu rõ và tư vấn giúp em. Các anh nào làm về IT cho em hỏi công việc của các anh thực sự bận và áp lực lắm đúng không ạ? Em mong các anh có thể chia sẻ về những khó khăn trong cv, những áp lực mà các anh phải đối mặt để em có thể hiểu rõ mà thông cảm. Vì nếu thật sự bạn ấy bận mà em ko hiểu lại tội cho bạn ấy quá. Dạo này em ít chủ động nhắn tin hơn vì em sợ làm bạn ấy biết em thích bạn ấy nhiều thì lại hời hợt. Có thể một số anh chị sẽ nghỉ là con gái thì không nên chủ động nhưng với em tthì em lại nghĩ cuộc đời này có bao lâu. Nếu thực sự có tình cảm thì nên thể hiện cho người ta biết. Tuy nhiên em ko phải kiểu vồ vập ngày nào cũng nhắn tin yêu đương này nọ, chỉ những câu hỏi quan tâm đến cv , sức khỏe thôi và khoảng 3,4 ngày mới nt một lần.Người ta bảo con trai IT thì khô khan nhưng trái tim em đã lỡ nhịp vì sự khô khan ấy rồi. Em biết có thể bạn ấy chỉ xem em là bạn nhưng em muốn quan tâm bạn ấy một cách chân thành để bạn ấy biết tình cảm của em. Làm sao thể hiện tình cảm một cách tế nhị, em có nên tiếp tục nt quan tâm bạn ấy nếu bạn ấy ko chủ động nt như lúc đầu ko? Mong các anh chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều.