Anh đã làm khổ em quá nhiều, nhưng anh rất yêu em...
Xin chào mọi người trong 4rum, mình đọc nhiều bài viết rồi nhưng hôm nay mới lập nick để xin ý kiến của chị em phụ nữ về chuyện của mình.
Mình và cô ấy quen nhau gần 7 năm, từ thời cuối cấp 3 qua Đại học và ra trường đi làm, nếu không tính mấy cuộc tình trẻ con vớ vẫn thì 2 đứa là tình đầu của nhau. Hai đứa nhà gần nhau lại học chung trường Đại học nên đi với nhau gần như mỗi ngày, như hình với bóng. Nói sơ qua về mình, hồi xưa tính mình con nít lắm, rất hời hợt mà hay nóng tính làm cô ấy buồn hoài, nhưng cô ấy vẫn yêu mình tha thiết.
Sau khi xong Đại học thì mình chờ gần 1 năm và đi du học, ban đầu dù khoảng cách địa lý nhưng 2 đứa vẫn rất vui vẻ, ngày nào cũng nói chuyện với nhau bất kì lúc nào 2 đứa rảnh. Nhưng chuyên gì đến cũng đến, cách đây hơn 2 tháng em nói là e ko còn tình cảm với mình nữa và thấy thích 1 người khác. Sau khi nói chuyện với mình thì em thấy có lỗi và xin cho em thời gian để em quên đi chuyện này vì em còn yêu mình nhiều lắm. Sau đó 2 đứa vẫn nói chuyện nhưng không còn vui vẻ nữa, rồi em nói chia tay, mình đồng ý. Nhưng cuộc sống bên này buồn quá, mình lại xin em suy nghĩ lại, được vài bữa em lại nói em ko còn tình cảm với mình nữa, rồi nói mình đi quen người khác đi, khi nào thấy ko hợp thì quay về với em vì giờ em thấy rất mệt mỏi. Mình hỏi em muốn quen người kia ah, e nói ko có vì do người đó nói chuyện vui nên thấy thích, bây giờ ko còn liên lạc nữa. Mình nói giờ mình chia tay rồi em cứ nói thật cho a biết đi để a biết lí do, e nói chẳng phải do ai hết, thật sự em ko còn tình cảm với a nữa từ lâu rồi mà em ko nhận ra. Ban đầu có người khuyên mình thôi cứ để thời gian đi, có duyên nợ ắt sẽ trở về. Em cũng nhiều lần nói hay mình cắt đứt liên lạc 1 thời gian đi, khi em thấy em sống không thể thiếu anh em sẽ quay lại yêu anh, chứ giờ em ko còn cảm xúc gì hết. Mình cũng cố gắng nhưng cùng lắm được 2 3 ngày là mình lại vào hỏi thăm em hoặc em vào hỏi mình, em nói em quen nói chuyện với anh rồi, ko nói em ko quen, mình cố gắng ko trả lời nhưng ko làm được vì sự cô đơn ở xứ người.
Theo tâm lí chị em phụ nữ trong 4rum thì mối tình đầu như vậy thì có chấm dứt như thế chưa, con gái hết yêu thì có cách nào quay lại k?