Anh và em,quen nhau gần 4 năm ấy chứ,rồi yêu nhau cũng được hơn 3 năm.Em và anh,mọi người,từ gia đình đến bạn bè em đều thật sự tin tưởng vào tương lai của 2 đứa mình,và em thì luôn tin anh...em tin em dành tình cảm cho anh là xứng đáng,em tin anh...


Những năm sinh viên của em trôi qua cùng tình yêu của anh,anh là động lực của em,anh là ngừoi bạn lớn,người anh lớn của em.Em tôn thờ tình yêu của em và anh,em cố gắng nhiều hơn vì 1 phần em ngưỡng mộ anh,1 người bác sĩ,1 người anh,1 người tình của em....


Em yêu anh bằng cả trái tim nguyên vẹn,anh là mối tình đầu của em,là tất cả những xúc cảm của em....anh là tất cả của em...


1 thời anh là tất cả của em..


Vậy mà,anh nhỡ bỏ lại những điều đó,anh đánh cắp niềm tin của em và phản bội lại em,anh lừa dối em để đi với 1 người khác.Em là người tôn trọng tình cảm,nêu không còn tình cảm với nhau thì chia tay cũng là chuyện không đáng để em phải buồn nhiều vì anh như thế.Nhưng đằng này,anh vẫn nói yêu em,anh vẫn gọi em là em yêu như thường,em vẫn thỉnh thoảng nấu cho anh những món anh yêu thích,...tất cả như không có điều gì xảy ra..


Rồi 1 ngày em biết được điện thoại cố định của anh có thêm 1 số lạ,anh hay gọi cho người ấy khi đã thôi gọi cho em,khi đã "chúc em yêu ngủ ngon"...và anh bắt đầu với người ấy cũng là "em yêu"


Rồi 1 ngày em biết được cuộc chát của anh với người ấy cũng nhiều hơn,có những câu chat sao mà giống như anh copy khi chat với em vây ,anh có thể xưng hô với cả 2 người là "em yêu"...như vậy là sao?


Em có câu hỏi cho anh,anh không trả lời,anh còn biện bạch và nói dối em...anh nghĩ em là trẻ con hay sao mà có thể nói dối mãi như thế...vậy là anh nói 1 câu xanh rờn"cho anh thời gian để xem xét lại tình cảm của mình"...chúng mình chia tay nhau như thế...


Em không cho anh thời gian,em ko cho anh cơ hội làm tổn thương em như thế,anh làm trái tim em đau đớn,anh làm niềm tin của em vào tình yêu không còn.Anh làm em đau rất nhiều....


Rồi người người nói anh không xứng đáng với tình cảm của em,anh không xứng đáng với em....


Rồi em quyết tâm xa anh,quyết tâm quên anh,em đã làm được điều đó thật tốt,em không líu kéo anh- 1 người đã từng yêu em,nhưng đã lừa dối em...


Anh vẫn yêu người kia,qua bạn bè em vẫn biết được điều đó,thât là là sao anh vẫn nghĩ có thể em không biết ...và anh vẫn quay về quan tâm em như xưa,anh có biết trái tim em vì anh mà rỉ máu quá nhiều,nó đã vỡ vụn rồi không?


Giờ đây,anh quay về với em,mong em tha thứ,và nói rằng người kia chỉ là 1 thời anh "lạc lối"....anh vẫn còn liên lạc,anh vẫn còn nhắn tin với người ta,lại nói với em rằng anh đã thôi...em biết tin như thế nào?


Vậy thôi anh nhé,anh đã đi khỏi em,anh đã bỏ lại em với những nỗi đau quá lớn,anh đã bỏ lại em và đi con đường riêng của minh...Vậy anh hãy bược tiếp đi,đừng quay lại với em,em không thể tiếp tục tình yêu với anh,vì niềm tin của em dành cho anh không còn mặc dù tình yêu dành cho anh có thế sẽ chẳng hết được.


Anh hãy đi đi nhé,và đừng quay lại.Chỉ có thể leo lên núi an toàn khi người ta biết lựa chọn cho riêng mình 1 lối đi,anh quá tham vọng...anh hãy đi đi nhé!