Anh còn nhớ lần đó anh đưa em về ăn giỗ để mọi người trong gia đình anh đều biết em là người yêu anh không, em dán nem trong bếp cùng chị họ anh và anh thấy chị ấy không thích em nên anh cứ loanh quanh bên cạnh em, em thấy được sự quan tâm để ý của anh dành cho em.Em đã vui biết chừng nào khi anh muốn công khai với đại gia đình về em và dành cho em sự ưu ái đó. Anh còn nhớ đợt ấy anh làm từ 7h sáng đến 10h 11h đêm không, nhưng cứ rảnh là anh lại nhắn tin gọi điện cho em, thỉnh thoảng lại cố xin về sớm để xuống gặp em, anh nhớ hôm xin về sớm xuống đón em qua quán cafe mà anh còn chưa tắm, tay vẫn còn dính đầy dầu mỡ đen xì không? anh nói 8h30 thì xuống vẫn được nhỉ, xuống gặp một lúc thôi cũng được, em chỉ cười và trong lòng thấy thật cảm động. Anh có nhớ mỗi lúc nhắn tin với em anh đều vui và cười thầm một mình không? những câu chuyện đơn giản hàng ngày, cứ luyên thuyên vậy mà chẳng biết chán là gì, mỗi tối anh ăn cơm xong anh lại nhắn tin cho em ngay dù có đi chơi hay ở nhà hay đang ngồi quán trà đá, anh còn nhớ chứ? rằng đi đâu anh cũng vẫn dành thời gian nói chuyện với em. Rồi anh có nhớ anh làm đến khuya nên em ngủ mất anh nhắn tin rằng " Haiz...giờ anh mới làm xong tất cả mọi việc. Giờ mới được nằm xuống giường ôm vợ ngủ đây, anh xin lỗi vì ngày hôm nay không nhắn tin cho vợ được, cứ thế này anh sợ vợ sẽ chẳng yêu anh nữa ý :(:(:(:(. Độ này mình không gặp nhau được em nhớ quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn nhé. Cứ ốm với mệt thế này anh lo lắm, trời lại còn rét nữa em nhớ mặc áo ấm và ăn uống đầy đủ vào nhé. Anh yêu vợ rất nhiều :77::77::77::77: " lúc đó anh thật đáng yêu. Và anh có nhớ hôm em bị đau cổ vì nằm nghiêng đêm hôm trước không, mấy hôm liền hôm nào anh cũng đón em đi làm về vì sợ em đi xe buýt sẽ làm em đau, em thấy anh thương yêu em lắm. Anh nhớ hôm lên bố mẹ nuôi em chơi không, em mang gà về mỗi nhà mình một con, hôm sau anh định thịt nó nhưng em không xuống được nên anh không thịt, phải đợi hôm nào em rảnh em xuống được anh mới thịt, anh còn nhớ chứ? Gần tết anh nhắn tin bảo " tết này anh mua cho vợ cân giò nhé " em hỏi anh mua làm gì, anh nói " anh mua xuống biếu mẹ vợ ". Anh thật tâm lý, yêu em cả gia đình em. Có một buổi tối anh lúc hơn 21h em cứ tưởng anh hôm nay anh được về sớm, nhắn tin đến hơn 22h thì anh bảo đi tắm, em hỏi sao anh không tắm luôn lúc về đi thì anh nhắn " anh cũng đang định tắm nhưng sợ có người ngày khò khò mất nên phải nhắn tin nói chuyện với người ấy luôn ", trong mắt em thì anh thật tuyệt vời. Hàng ngày chụp ảnh rồi chế ảnh lung tung gửi cho em, anh còn nhớ những bức ảnh đó không anh? Anh đã nói rằng sau này " thiếp mời của anh. Chú rể là Đ X L, Cô dâu là L T T H " anh đòi em ôm eo mỗi lần anh chở em, mùa đông đến anh nắm tay em để vào túi áo khoác anh...anh có nhớ lúc anh ghen lên và gọi điện nhắn tin liên tục và dặn dò em con trai mà xin số thì phải cho số của anh khi thấy em nói có người cứ nhắn tin tán tỉnh em không?. Anh nói anh yêu em nhất trên đời, anh yêu vợ lắm, anh mãi mãi yêu vợ..anh vẫn nhớ mà? Anh nhớ áo đôi em mua không, vòng tay khi em đi chùa về mỗi đứa một cái không? Anh nhớ chiếc ví hôm em tặng anh hôm em tổ chức sinh nhật cho anh không? anh đã rất vui và về khoe hết với bạn bè, anh em làm cùng anh nhớ không? anh nhớ Hồ Tây khi chiều đến anh đón em chúng mình đã ngồi ngẩn ngơ và ước mua được một mảnh đất ở đây thì tốt biết mấy anh nhớ chứ? Anh nhớ những tấm ảnh mình chụp chung không, anh thường để chúng làm ảnh đại diện và ảnh của em nữa. Anh có nhớ lần em nói em đau bụng mà anh lo lắng sót ruột gọi điện suốt không, anh còn sợ và bảo đưa em đi viện anh có nhớ nữa không?. Mình bên nhau và còn rất nhiều kỷ niệm nhỏ nhặt nữa anh à...vì anh đã cho em cảm nhận đó thực sự là tình yêu nên em đã trân trọng và sợ mất anh, em đã giữ anh bằng cách quản lý anh, em kiểm tra điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi, facebook, zalo của anh mỗi khi mình gặp nhau và em đã rất buồn khi anh chụp ảnh thân mật với bạn là con gái, em bực tức khi anh nhắn tin với người mà anh từng tán, em giận khi anh comment :77: trong status của cô bạn anh, em đã mắng anh khi 8/3 anh không xuống gặp em mà đi ăn uống với bạn bè, em cáu khi anh nói chuyện đùa cợt với những người con gái khác, anh vô tâm với những lúc em đăng status buồn chán mà khi bạn anh là người buồn thì anh lập tức hỏi han an ủi, dù có bỏ qua nhiều lần dù có nói anh hãy hạn chế nhưng đâu lại vào đó. Khi mà em nhắn tin anh chẳng trả lời, anh hạn chế gọi và nhắn tin cho em, anh mắng em khi em giận dỗi anh vì em ghen, anh cũng chẳng xuống gặp em thường xuyên, những cuộc điện thoại cảm giác như gọi cho có...Rồi anh thay mật khẩu các trang mạng của anh với lý do không muốn em đọc được nhìn được những tin nhắn, hình ảnh của anh và bạn bè để em không buồn, anh mắng và khó chịu với em nhiều hơn, anh nói bận, nói mệt không nói chuyện được...anh đã thay đổi, chúng ta đã trở lên xa lạ hơn mặc dù đang trước mặt nhau, anh tránh gặp mặt em, anh không còn chia sẻ những câu chuyện hàng ngày với em nữa, hàng ngày anh gọi với vài giây ngắn ngủi, hời hợt, khi em nói em buồn, em ốm anh chẳng thèm hỏi thăm nữa, mình không còn chia sẻ với nhau, anh cũng chẳng có thời gian nghe em nói chuyện, và khi em giận anh cũng mặc kệ khi nào em hết giận thì nói chuyện. Anh thay đổi thật rồi, anh đã không phải người mà em yêu trước đây, không còn quan tâm em không còn muốn bên cạnh em nữa, anh dành thời gian cho công việc, những người bạn mới, chia sẻ cùng những người gần anh, em chẳng còn quan trọng nữa. Đến lúc không chịu nổi em đã nói chia tay và anh hời hợt đồng ý, từng chữ anh trả lời khiến em lặng người đi, rằng em đã không thể giữ anh được nữa, em im lặng, anh cũng im lặng và rồi anh chụp ảnh với người con gái khác, trả lời comment của bạn bè là người yêu anh. Em như chết lặng anh đã thay đổi rồi, thật sự không như em biết về anh, không phải cái người đã từng quan tâm lo lắng cho em, không phải người thật sự yêu chiều em...Anh đi đi, dù em còn yêu nhưng em sẽ không níu chân anh lại nữa, có lẽ em đã quá yêu và giữ anh quá nhiều nên anh chẳng còn coi trọng tình cảm của em nữa. Người ta nói đúng, tình yêu đẹp chỉ có trên phim, là do em đã ảo tượng mơ mộng có một tình yêu đẹp với anh..Hãy bước ra khỏi cuộc đời em và sau này yêu một ai đó anh nhớ hãy yêu người ta mãi mãi, yêu như lúc ban đầu ý anh nhé. Tạm biệt anh, người cũ!