Em và ny tính từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ vẫn chưa được 3 tháng, mà 2 đứa yêu cũng đk 2 tháng rồi. Lúc mới bắt đầu chỉ là hùa với lũ bạn nói là ny thôi cũng k hề có tình cảm gì. Nhưng đến buổi tối khi anh nhận điện thoại từ nhà nửa đùa nửa thật nói em là ny em đã rất bất ngờ. Và chắc là từ lúc đấy đã bắt đầu mặc định là 2 đứa đang quen nhau rồi. Không có tỏ tình lãng mạn, đến câu quan trọng nhất là anh yêu em, em yêu anh hay chúng mình quen nhau đi đều không có. Buổi hẹn hò đầu tiên của 2 đứa là tranh thủ sau giờ làm vào ăn que kem ở Mc Donal. Suốt cả buổi anh chỉ ngồi nhìn em mà k nói chuyện mấy. Nhưng lại có cảm giác như 2 đứa đã quen nhau từ rất lâu trước kia rồi.Anh là người hài hước, biết cách nói chuyện, lúc nào 2 đứa cũng nói chuyện không dứt. Dần dần em cũng thấy mình có tình cảm với anh. Anh cầm tay, hay 1 nụ hôn bất chợt, hay khi 2 đứa đi với nhau nhìn thấy đứa trẻ nào đáng yêu anh nói rồi con của 2 đứa cũng sẽ đáng yêu như vậy.
Nêu mọi chuyệnđều tốt như vậy có lẽ em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất. Nhưng gia đình em phản đối, rồi có nhiều vấn đề nảy sinh. Anh cho em cảm giác em không hề quan trọng trong cuộc sống của anh. Trong buổi tụ tập bạn bè của anh, khi mà những ng con gái khác được người yêu quan tâm chăm sóc em lại phải ngồi 1 góc nhìn anh vui vẻ với những người anh gọi là bạn, trêu đùa những cô gái "bạn" anh. Rồi thì sau lưng em anh vẫn nói chuyện với rất nhiều người con gái khác. Em là đứa con gái lạc quan, luôn tự tìm niềm vui để quên đi nỗi buồn, em ghét mấy đứa mít ướt. Thế mà quen anh em đã khóc rất nhiều,em không còn nhận ra mình nữa rồi. Gần đây nhất hình như anh và nyc vẫn còn qua lại phải không anh..Tình cờ nghe thấy anh và người nhà nói về cô ấy..khi đó em thực sự muốn cười thật to. Cười vì mình quá ngu. Anh nói 2 người không còn gì nhưng anh lại gọi điện cho cô ấy. Cô ấy còn đến nhà nói chuyện với người nhà anh nữa kìa..đã chia tay rồi mà sao còn làm vậy?
Thực sự bây giờ em không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Muốn chia tay nhưng chỉ cần anh nói chuyện, anh dỗ dành 1 2 câu là em lại có thể bình thường lại. Muốn ầm ĩ với anh 1 trận thật to cho thoải mái mà hình như anh đã quá hiểu em rồi..a luôn làm em muốn cãi nhau mà không được. Bây giờ em biết phải làm gì mới tốt đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chờ người góp ý để đọc