Em viết tâm sự mong các chị. Các bạn tư vấn giúp em
Em biết anh 8 năm nhưng bắt đầu hẹn hò mới được 6 tháng.
Em và anh không có nhiều cơ hội để gặp gỡ chủ yế là liên lạc bằn điện thoại.
Lúc gặp mặt anh rất bối rối không nhìn thẳng mặt em, chỉ nhìn em khi em nhìn đi chỗ khác.
Tính của anh theo em nhận định thì lạnh lùng, ít khi thể hiện tình cảm, lại không lãng mạng, không thích màu mè.
Anh quan trọng công việc sự nghiệp, lại thích cuộc sống tự do.
Em và anh nói chuyện hàng tối. lúc thì nhắn tin lúc thì gọi điện. nhưng mà toàn em chủ động liên lạc trước.
Còn nếu một hôm nào đó em không gọi thì hôm sau anh ấy sẽ gọi cho em
Em quan tâm anh ấy nhiều nhưng mà em nhận được hình như không bao nhiêu.
Lúc em buồn, em thấy lạc lõng em có hỏi anh ấy là thật sự anh ấy có tình cảm gì với em không thì anh ấy nói tại sao lại cần câu trả lời khi em cũng có thể cảm nhận và tự cho điểm số mà.
Đợt lễ này anh ấy có ý muốn 2 đứa đi chơi ở Dlat. vì gần nhà nên em mời anh ấy vào nhà chơi. tiên thể gặp gia đình em cho 2 đúa thêm thân thiết nhưng anh ấy nói không muốn vào vì anh chưa sẵn sàng.
Em níu kéo mối quan hệ này vì em nghĩ anh ấy là người hiền lành, có trách nhiệm.
Nhưng đôi khi em lại mâu thuẫn cảm thấy ghen tị với những cô gái được người yêu cưng chiều.
Các chị tư vấn dùm em , thật ra anh có tình cảm gì với em hay không? và em có tiếp tục mối quan hệ này.?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1