em và bạn em quen nhau được gần 1 năm rồi các anh chị ạ. Nhưng mà em thấy anh rất kỳ lạ, ví dụ như: rất hiếm khi gọi cho em, nhắn tin thì 2,3 bữa, có khi cả tuần mới nhắn vài tin; còn gặp mặt thì cả tuần có khi nửa tháng mới gặp một lần; gặp thì cũng chỉ đi dạo thôi chứ k cà phê, cà pháo gì hết à; mấy dịp lễ tết thì chẳng khi nào tặng hoa hay quà gì hết kể cả 14/2 làm em cảm thấy rất tủi thân. Nếu như vậy thì ai cũng nghĩ là chắc chắn anh không thật lòng với em, nhưng mà anh lại hay rủ em về nhà anh khi có dịp gì đó, có việc đi đâu đó thì anh chở em đi. Em nói anh không quan tâm gì tới em hết thì anh nói tại bận, mà bận gì tới nỗi không nhắn được cái tin nhắn cho người yêu chứ, chỉ là có muốn hay không thôi. Nhiều khi đi dạo với em mà có tin nhắn của mấy người con gái khác nữa. Em thì rất yêu anh, bên anh em thấy rất vui, nhưng thấy anh như vậy không biết anh có thật lòng với mình không. Mong anh chị cho em ý kiến chứ em buồn quá.