Chào cả nhà, e có câu chuyện muốn tham khảo ý kiến cả nhà.mong mọi người cho em lời khuyên
Em năm nay 20 tuổi,hiện đang học năm 3 ngoại hình được mọi người nhận xét là ưa nhìn,dễ thương tính tình hiền lành. Bố mẹ em làm buôn bán nên gia đình em cũng có điều kiện.
Anh năm nay 26 tuổi đã có việc làm ổn định. Anh và em cùng xã nhau nhưng do anh đi làm xa nên chúng em mới quen nhau cách đây gần 1 năm (dù đã biết nhau từ trước). Gia đình anh so với gia đình em thì hai gia đình cũng hợp nhau.
Ban đầu em không có tình cảm dành cho anh mấy vì lúc đó em đang có người khác (xin kể một chút về người cũ: anh là người hiền lành,hơi nhút nhát anh có tình cảm với em nhưng có lẽ do hai đứa ở cách xa nhau, em ít chủ động không biết làm mới trong tình cảm và cũng một phần làm cao mà đã mất anh và ấy đã im lặng ra đi. Em cũng im lặng và chúng em kết thúc từ đấy.Bây giờ tình cảm em giành cho anh ấy vẫn còn nhiều lắm nhưng đã muộn)
Anh cũng biết em có tình cảm với người khác nhưng anh vẫn theo đuổi, em đã không nhắn tin, từ chối đi chơi, có lần em còn ngang nhiên từ chối đi chơi với a để đi chơi với người cũ ngay trước mặt anh và chúng em có khoảng thời gian anh không liên lac. Nhưng dạo gần đây anh thường xuyên liên lạc và em có đi chơi với anh vài lần và thấy mình cũng có chút tình cảm,gia đình anh cũng có ý muốn em và anh qua lại với nhau. Anh so với người cũ thì anh bạo dạn hơn nhiều và rất tự tin,có kinh ngiệm của người từng trải.trong một lần đi chơi a có nói với em là: “ cái gì có lợi với anh thì anh sẽ làm còn cái gì mà không có lợi cho anh thì anh sẽ chả bao giờ làm”, câu nói đó làm em băn khoăn mãi. Liệu rằng anh đến với em có tính toán gì trong đấy không? mới đi chơi với nhau vài lần mà anh đã nắm tay,ôm vai,eo. Em thật sự không thích điều đó.
Để tránh như mối tình lần trước em có nên tiếp tục đi chơi với anh không, có nên chủ động không vì em cũng có chút tình cảm với anh nhưng nếu sau này mà hai đứa không tới được với nhau thì em sợ sẽ ảnh hưởng tới gia đình ở quê (ở quê hay lời ra tiếng vào) em bây giờ mà nhận lời anh thì có lẽ khi em ra trường là sẽ cưới nhau. Tình cảm giành cho em liệu có tính toán nào không? Mọi người cho em lời khuyên với?( em gái )