Em thật sự rất cần những lời chia sẻ của a, chị trên diễn đàn! Đây là lần đầu tiên e tâm sự lên diễn đàn nỗi lòng của mình. Em thật sự bế tắc, e k tìm được lối thoát nào cho mình, e đang trong thời gian tốt nghiệp đại học, nhưng e k làm được gì cả, khi a ấy nói mình làm bạn.


E với a quen hơn 1 năm, có nhiều lần giận hờn rồi chia tay nhưng vài hôm lại quay lại. Cứ mỗi lần a ấy bùn, lạnh nhạt với e rồi lại nói ctay, làm bạn, sau a ấy lại tc với e. Lần này a ấy quyết thôi hẳn, a ấy nói, tại vì có quá nhiều điều 2 đứa k hợp nhau, bao nhiêu lần ctay rồi thấy e bùn, suy sụp a ấy lại k chịu nổi, nên nghĩ rằng sẽ cố thử chấp nhận những cái k hợp nhau đó, rồi quay lại. Nhưng h a ấy k thể chấp nhận đc, tiếp tục quen chỉ tốn thời gian của 2 đứa mà thôi. E cũng biết là 2 đứa có nhiều thứ k hợp nhau, và nhiều lúc e sai e làm a bùn, nhưng từ khi quen a e đã thay đổi rất nhiều, e lớn lên, chín chắn hơn cũng nhờ a ấy. E nói a ấy 2 đứa còn yêu thì hãy cố chấp nhận nhau đc k? thật sự e k biết phải làm j nếu chia tay, e k thở đc, k thể chợp mắt, k bùn ăn. Giờ e phải làm sao?