Các mẹ ơi, các mẹ nào có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, có thể cho mình một lời khuyên được không?


Mình quen anh được 10 tháng rồi, còn yêu nhau thì cũng đã được 7 tháng.


Có nhiều điều khiến mình nghĩ anh yêu mình thật lòng. Ví dụ như có người quen gặp 2 đứa đi đường, hỏi mình là người yêu ah, anh bảo vâng. Có người hỏi, anh còn bảo mình là vợ anh. Có người nhìn bọn mình đi ăn với nhau thì hỏi sắp cưới chưa? Anh bảo sắp. Mặc dù 2 đứa cũng chưa bao giờ nói cụ thể và chắc chắn về chuyện cưới xin cả! Cũng chưa bao giờ chính thức ra mắt bố mẹ cả!


Nhưng có nhiều lúc mình lại thấy hình như anh đang có điều gì giấu mình. Có lúc đi chơi xa, mình thấy anh cầm điện thoại vào nhà tắm, hoặc anh luôn cất không để gần chỗ hai đứa. Lần đó mình đã nằng nặc đòi xem thì đọc được tn ny cũ của anh nhắn tin cho anh, nghe giọng điệu như đang nói chuyện bình thường. Và một cô bé thích anh cũng nhắn tin với anh, thấy nhật ký điện thoại anh gọi điện cho cô bé đó. Nhưng lần đó, để xem được điện thoại của anh mình cũng đã phải rất khổ sở. Sau lần ấy, anh không khi nào cho mình xem nữa. Mình làm đủ mọi cách, rất nhiều lần giận dỗi, cãi nhau, anh cũng không cho xem. Với lý do đó là đồ dùng cá nhân, em phải tôn trọng anh. Hoặc "anh đọc được suy nghĩ trong đầu em là em kiểm tra anh. Thì còn lâu anh mới đưa cho em". Có lần mình thấy đi với mình mà anh cứ nhắn tin, hoặc nói chuyện điện thoại thì chạy ra xa xa. Nhưng rốt cuộc mình vẫn không thể chạm được vào cái điện thoại ấy. Sau rất nhiều lần tranh cãi, có lần mình đã khiến được anh hứa với mình là nếu em mượn điên thoại, anh phải cho em mượn. Mình cũng không phải dạng suốt ngày đòi xem điện thoại của ny, nên kể từ ngày anh hứa như vậy, cũng phải hai tháng mình không thèm hỏi han đến điện thoại của anh. Nhưng rồi có lần anh kêu điện thoại của anh hết pin. Lúc đó anh lái xe, mình ngồi không nên mình hỏi mượn điện thoại, nhưng anh lại không cho mượn với lý do là hết pin rồi. Mình bảo hết pin thì cũng cứ đưa em, em bật lên nếu còn thì em dùng, không còn thì em trả nhưng dứt khoát anh không đưa. Cãi nhau nảy lửa anh cũng không đưa, giận dỗi cũng không, khóc lóc cũng không.


Mình không còn hiểu nổi anh nữa. Liệu anh có điều gì giấu mình hay không? Mà lại sợ mình xem điện thoại như vậy? Nhiều khi mình không thèm hỏi đến điện thoại của anh đâu, vì mình tin tưởng anh, mình thấy nếu không đi cùng nhau thì anh cũng nhắn tin với mình cả ngày rồi, suốt ngày rồi, mình nghĩ chắc anh chẳng còn thời gian cho ai khác nữa. Mình không biết mình có tự tin quá đáng hay không? Nhưng cứ lâu lâu mới hỏi đến điện thoại thì anh lại phản ứng như vậy và kết quả là bọn mình cãi nhau.


Các mẹ có nhận xét khách quan nào không? Giúp mình với!