Hiện tại em và a ấy vẫn rất rất tình cảm, rất bình thường
Những lúc nãy e có vào fb của a đọc tin nhắn của a với bạn bè. Hiện tại a đang ở bên Nhật bản. E đã đọc đoạn a nhắn với bạn của a, với nội dung:( bạn của a rủ a cuối tuần sang chỗ a ấy chơi, nhưng người yêu em nói "chủ nhật xuỗng chỗ con bồ" )
thât sự đọc câu" chủ nhật xuống chỗ con bồ" e không tin vào mắt mình. không biêt đó có phải sự thật không, vì hiên tại a ấy đi làm bên đó, nghỉ trưa 1 tiếng, thì ăn cơm nửa tiếng xong là gọi điện về cho em, nghỉ giải lao 10 phút a cũng gọi em, đi làm về, ăn cơm, tắm xong cũng nói chuyện với em rùi đi ngủ. Có lẽ thời gian rảnh là 2 người lại nói chuyện
E ko giám tin cái tin nhắn đó là thật, vì rất có thể a từ chối bạn, nên nói như vây.
Nhưng cảm thấy rất rất đau lòng, trái tim như nghẹn lại, e chẳng biêt làm ntn cả,e vẫn coi như chưa đọc tin nhắn, và vẫn nhăn tin rất tình cam với anh.
E chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của a giành cho em, cho dù nhiều người nói rằng yêu xa rất khó giữ được người yêu.