Tối hôm trước anh nhắn tin rằng anh không thể quan tâm em như người yêu được nữa rồi vậy là em hiểu ra anh muốn chia tay em. Em gọi cho anh mà chỉ biết khóc như một kẻ điên loạn, gọi mãi Anh ơi và nghe cả tiếng khóc của anh nữa. Lý do chỉ vì gia dình anh người Bắc và không thích con gái người Nam. Gia đình đã gây sức ép cho anh suốt cả năm nay rồi dạo gần đây bà anh lại càng gay gắt hơn mà anh không nói em biết rồi bây giờ anh chọn cách chia tay với em. Anh nói a bị áp lực quá nhiều rồi, anh không thể làm j khác nữa.
Em không biết làm j nữa, chấp nhận chia tay, chia tay mối tình đầu suốt 3 năm nay, ngọt ngào, lãng mạn và hạnh phúc. Càng nhiều kỉ niệm thì càng đau thương. Vì vậy mà em càng thấy đau hơn bao giờ hết, chỉ biết khóc và khóc,e không thể nhắm mắt ngủ vì sẽ nghĩ về a, nước mắt chảy hàng đêm, và e bắt đầu ngày mới cũng chỉ toàn nước mắt và đôi mắt sưng húp, khi nào thì e mới quên được đây
Em xin mọi người hãy chia sẻ với e, e gục ngã thật sự rồi, biết đứng lên làm sao đây.